Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

XIN MỘT LẦN...



Xin một lần về lại bé thơ
Gài nắng mai hanh vàng trang vở
Dãi cỏ bờ ngắm hừng đông rực rỡ
Thả ngây thơ theo mây trắng thơ ngây…

Xin  một lần về trộm mẹ trầu cay
Túm vạt áo chùi quết trầu thắm đỏ.
Níu tay mẹ giữa ngàn dâu lộng gió
Nghe tê tê sương bụi lạnh vành tai.


Xin một lần về lại cùng ai
Dịu ngọt cuối chiều ngả nắng
Run run gió...  xô gió run thầm lặng
Xa xôi tình... vẳng lại tiếng xôi xa.

Xin một lần về mênh mang bao la

Nghiệp duyên luân hồi, kiếp đời vay trả
Bồi hồi lá hoa thong dong mây gió
Suối rì rầm trong vắt nước đượm hương.
*
Xin một lần
Nhón gót thênh thang

... Tiêu giao
 chốn
 vô thường!





18 nhận xét:

Bâng Khuâng nói...

TEM nhé!
Chúc ngày mới thanh thản!

https://lh6.googleusercontent.com/-LBHKJWoAFKA/UDTI1uirCkI/AAAAAAAAEhQ/y_ziGaWOfHg/s550/825373_orig.gif

NHAMY nói...

Xin một lần về trộm mẹ trầu cay
Túm vạt áo chùi quết trầu thắm đỏ
Níu tay mẹ giữa ngàn dâu nắng gió
Nghe tê tê sương bụi lạnh vành tai.
em thich doan nay chi a

Unknown nói...

Xin một lần về lại bé thơ
Ngủ ngon trong tiếng ầu ơ mẹ hiền...

Có lẽ chỉ trong mơ thôi Cát nhỉ?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://www.allgraphics123.com/graphics/good-afternoon/good-afternoon34.gif
Chúc bạn chiều an lành

Thanh Bình CZ nói...

Xin một lần
... Nhón gót thênh thang
Tiêu giao chốn vô thường..!

Em cũng muốn xin thế này lắm chị ơi! :)

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://www.db18.com/d/good_afternoon/good_afternoon_003.gif Em nhiều lúc thấy sao mà con người khi biết được cái gì đều đã muộn...Chị Đoan à

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://www.commentsyard.com/graphics/good-afternoon/good-afternoon04.jpg
Trông cũng VÔ THƯỜNG đấy nhỉ, Thanh Bình ui!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://i237.photobucket.com/albums/ff173/Charms777/Animation39.gif
Cứ mơ nhé... Mong như chú CÚN ngây thơ ... Nhã Myaui!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://zippluv.files.wordpress.com/2013/09/index2.jpg?w=560
ao ước... chị Đoan ơi!

Unknown nói...

Xin 1 lần về với tuổi thơ
Để được tắm mát bên dòng sông xanh
Để cùng trang lứa nhảy dây
Thả diều bắt bướm tung tăng trưa hè

Cát nhẩy (~_~)

http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2013/02/6-fcbe0.jpg
http://gdptductam.org/wp-content/uploads/2013/04/tre-tho-tha-dieu.bmp

Hà Vân nói...

...Giá xin được một lần Mẹ lại trở về
Giữa ngóng đợi trẻ thơ sau phiên chợ
Viên kẹo gừng sao ngọt ngào đến thế
Bát nước chè xanh dứt cơn khát trưa hè

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chị nhớ mẹ nhiều khi thành bồn chồn, ân hận

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Trăm cái mong không gì bằng mong mẹ. Già rồi càng thấy cô đơn , B D ạ

Lý Lãng nói...

Chúc chị lòng vút thênh thang !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://img1.123tagged.com/en/thankyou/13.gif

Ngọc Anh nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Unknown nói...

Cho qua khi đã lỡ Cát à.