Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

MẸƠI ! NẮNG!...

Hình ảnh: 40 độ C Trời & Hoa HÀ NỘI ( Ngõ nhà chị Dậu) .
 Không ngọn gió - Không  gợn mây
Mẹ à …
Nắng rộp đường 
đi
Cây ven đê trụi lối về vườn ta
Sen ao rợp lá nhú hoa

Nắng gay gắt nắng, mây lòa lòa mây
Đứ đừ cá chuội chuội say
Tán che bỏng rẫy nước này có ngoai?

… Nắng xém cháy cả chỗ ngồi

Gió nồm nam cũng chỉ vơi vài phần.
….
Quê xưa sông Bến trong ngần
Dừa xanh xanh biếc Thôn Vân sớm chiều
Nhà mình bờ lũy phong rêu

 Hoa chen lá, rộn tiếng reo chim trời.

…Đất nhà nay hóa của người
Cửa Chùa sông lấp, bãi bồi là đây!
Ao Đào bao cuộc đổi thay
Con về nhặt lá rụng đầy lối đi.


Bước chân oải chặng cuối hè
Nồng oi mặc nắng, dầm dề kệ mưa
Vần xoay mùa hết, lại mùa

Trời xanh hạc trắng giang mờ cánh mây...
Ảnh của Hạt Cát.

7 nhận xét:

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Thủ đô cũng giống miền Trung
Hè về vẫn nắng như nung rứa hè?

ngocdunglyhoa nói...

Quê hương một thủơ xa rồi
Còn đâu đường củ rợp đầy bóng tre
Kẻo cà kẻo kẹt trưa hè
Chị ru em ngủ, tiếng ve rộn ràng......

Đi tìm sự thật nói...

Thử một lần say
Mẹ ơi nắng !
Đắng biển Đông bỏng dẫy thân tàu
Lật nhào hết Vàng đến Tốt
Tổ Quốc cần
Chắc chắn có chúng tôi!

Unknown nói...

Nắng hè oằn oải đôi vai
Mẹ ơi quê cũ đổi thay đã nhiều
Đất mình còn chẳng bao nhiêu
Bờ tre rặng chuối mất tiêu đâu rồi

Châu Thanh Thủy nói...

…Đất nhà nay hóa của người
Cửa Chùa sông lấp, bãi bồi là đây!
Ao Đào bao cuộc đổi thay
Con về nhặt lá rụng đầy lối đi.
----------------------------
Xót xa, chị ạ!

Hà Vân nói...

Sen hồng ngày ấy xa rồi
Vườn dâu mẹ hái lá rơi lấp đường
Thôn Vân mãi là quê hương
Mẹ đi - tình mẹ vấn vương suốt đời
Nhờ Người nước mắt tuôn rơi
...

MƯA RỪNG CHIỀU nói...

Quê xưa sông Bến trong ngần
Dừa xanh xanh biếc Thôn Vân sớm chiều
Nhà mình bờ lũy phong rêu
Hoa chen lá, rộn tiếng reo chim trời.
Cảnh quê đẹp thế này mà đô thị hóa mất tiêu ..... rõ là chán Hạt Cát nhỉ..... hiiiiiiiii.......