Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

VỊNH HOA

Bông dẻ cuối vụ

Cuối vụ tàn hoa vẫn ngát thơm
Hoe hoe bông nắng nắng rắc ven vườn
Người xa, hương thắm còn lưu lại
Trầm mặc nỗi lòng bao vấn vương…
_______________________________________________

Hoa Khế
Cả nửa khuông trời tim tím hoa
Nửa phô cánh bổng, nửa đài la
Mai ngày chua ngọt ai nào biết?
Mọi lẽ tại trời, đâu bởi ta!
___________________________________________________________________

Hoa Trinh nữ

Đêm xuống lặng thầm tỏa ngát hương
Dáng nghiêng e ấp nép bên tường
Nhụy hồng rờ rỡ khoe màu thắm
Cánh mướt ngọc ngà in dáng sương.

5 nhận xét:

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Đọc tứ tuyệt vịnh hoa mà bái phục Lão bà bà...
Ngựa em cũng thích vịnh hoa, vịnh cây, nhưng giờ thì thơ đi trốn cả rùi.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Từ khi chuyện dàn khoán. Mình nhớ lại năm tháng chiến trang. Những đau khổ trong cuộc chiến và hậu chiến. Chả còn nghĩ được gì. Mọi thứ toi vụn.

Unknown nói...

Cát iêu vịnh cái gì cũng nên thơ cả, trời nắng nóng cứ ngồi ngắm hoa cho đời tươi Cát nhé ! Chúc Cát tuần mới an lành (~_~)

http://lifeplusimage.com/media/_good_morning_029_gif_50deee6187b86.gif

Lý Viễn Giao nói...

Ví bằng hoa có như người
Mà câu thơ cứ mỉm cười với hoa ?

Unknown nói...

Tím cả vườn hoa tím không gian
Ấp e hoa khế tím trong vườn
Chua ngọt cũng là hoa tim tím
Xinh xinh tán lá dù chẳng hương