Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

VỊNH NỖI NHỚ


Đêm ao ngày ước thật
 vu vơ
Đứng nhớ ngồi mong đến thẫn thờ
Ốm mạn thuyền xưa đêm nắc nỏm
Dầm chân bến cũ sớm bơ phờ
Bèo trôi nước chảy sao hò hẹn?
Gió cuốn mù sa dám ngóng chờ?!
Giăng mắc chút tình côi cút ấy
Xé trăng vàng ánh kết vần thơ.

12 nhận xét:

linhvu59 nói...

"Xé trăng vàng ánh kết vần thơ" (HC)
Hạt Cát buâng khuâng mãi đợi chờ
Nỗi nhớ đêm ngày trong lặng lẽ
Ưu sầu sớm tối đọng ngu ngơ ...
.
(LV tập làm thơ đó nha !)

http://i1110.photobucket.com/albums/h444/El-Vi/happ_zpsfcfba901.gif

Unknown nói...

Những ngóng cùng mong rõ vẩn vơ
Đêm nhớ ngày trông dạ thẫn thờ
Bến vắng bèo trôi nào định hướng
Đứng đợi nào đâu có ai chờ
Mối tình côi cút ôm nhớ mãi
Thôi thì cũng dệt mấy vần thơ

vu song thu nói...

Đôi khi nỗi nhớ cào xé ruột
Trăm thương mười ghét...đến tương tư
Đằng ấy nào đâu có biết được
Mảnh tình ven vén lại nên thơ!

Đi tìm sự thật nói...

Mềnh vẫn thích thơ CÁT viết phon Time. màu xanh...
He he
...Nằm ngữa nhớ trăng. Nằm nghiêng nhớ bến
Nôn nao ngồi dậy nhớ lưng đèo
Tiếc là Phạm tiến Duật đi sớm quá

Unknown nói...

Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
Như dòng sông hồng cuộn đỏ mãi trong tôi... (~_~)

http://youtu.be/UAbCVGmqb_w

Lê Vân nói...

Ngày nào nỗi nhớ, nhớ ngơ ngơ
Đợi cửa người quen cứ vẩn vơ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nóng quá nên thành kẻ ngu ngơ
Mất ngủ cho nên sớm bơ phờ , anh Lê Vân ạ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://paperpkads.com/sms/wp-content/uploads/2012/09/good_afternoon11.gif
Chiều an lành em Bạc Dương yêu nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://phamquynh.files.wordpress.com/2009/04/pham-tien-duat.jpg
Pham tiến Duật một tài năng hiếm có. Mắm à

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://images.yume.vn/blog/201306/26/1372259848_31471403.jpg
Lại nhớ . Em thích chữ VEN VÉN của chị!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://www.allgraphics123.com/ag/01/7912/7912.gif
Mừng một chuyến đi xa trở về nhé chị

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://friends18.com/img/good-afternoon/122.gif
Mây câu của Linh Vũ thật đậm đà . Chúc LV nơi xa thật vui nhé!