Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

VU VƠ NHỚ

Mưa hè giọt ngắn dài
Cành cao vương lá thấp
Heo may cơn tới tấp
Lùa mây vón góc giời.

Bời bời nỗi tơ vò
Bồn chồn nơi xa vắng
Đứng thương ai ức vạn
Ngồi nhớ ai muôn nghìn.


Thương bờ nước dập dềnh
Nhớ sóng chênh mép cỏ
Gom nợ duyên xa cũ
Ươm nghĩa tình non xanh

… Rẻ quạt xẻ vênh trăng
Tà dương xòe vạt ráng
Sao Hôm ngời ánh rạng
Ngoằn ngoèo soi lối đêm.

Mưa thánh thót ướt thềm
Gió ru khuya da diết 


Cồn cào nơi gan ruột
Nỗi nhớ người vu vơ…

6 nhận xét:

NHAMY nói...

một chút tình để nhớ
vu vơ buồn vu vơ...

Cao Linh Tử nói...

Tưởng về ký ức để vu vơ
Giọt nắng giọt mưa mắt dại khờ
Mấy nhịp đoạn trường rêu bám đá
Khơi dòng chảy mãi một nguồn thơ !

Unknown nói...

Cát iêu lại vu vơ rồi
Vu vơ nhớ vu vơ tí tẹo buồn
Chúc Cát ngày mới bình yên (~_~)

http://images4.fanpop.com/image/photos/21900000/Have-A-nice-weekend-Cynti-cynthia-selahblue-cynti19-21986591-320-264.gif

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Tháng 5 ơi! khó nói được lên lời
Trăng tròn lẻ năm nao hồn nhiên thế
Dòng lưu bút ngập ngừng như có lệ
Nửa như còn...giữ lại, nửa...mang đi..
Góp cùng nỗi nhớ vu vơ của chị!

Unknown nói...

Vu vơ nhớ .... nhưng nỗi nhớ lại chẳng vu vơ chị nhỉ?
http://4.bp.blogspot.com/_iZG68z-_CMM/S-DwAxRKmoI/AAAAAAAAEG8/46k_QW8VVB8/s1600/hoahong1.jpg

Lý Lãng nói...

Vu vơ nỗi nhớ giăng trời
Giọt mưa giọt nắng chơi vơi đan cùng !