Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

HOA DẺ VẪN CHỜ NGƯỜI VỀ

( Về nhà... Hoa dẻ vẫn nở vàng & ngát thơm. Cám ơn!)



Ta về tìm hoa dưới nắng
Hương thơm ngan ngát chiều vàng
Chợt cơn mưa bông lịm mát
Đằm mình cây lá xốn xang…

Thuyền xưa an bình bến cũ
Bập bềnh sông nước cỏ lau
Bóng trăng vụn tan vô định
Sóng vàng lặn ngụp dòng sâu…

Mướt mát nõn nà hoa lá
Nước mây quấn sắc trộn mầu
Lặng thầm sao Hôm cuối nẻo
Rén mình rắc sáng đêm thâu!

... Những ngày xa xôi cách trở

Ta sầu, hoa có nhói đau?!..

7 nhận xét:

HHP nói...

Chị vẫn giữ được nét tươi trẻ trong câu thơ !
Mướt mát nõn nà hoa lá
Nước mây quấn sắc trộn mầu
Lặng thầm sao Hôm cuối nẻo
Rén mình rắc sáng đêm thâu!

MƯA RỪNG CHIỀU nói...

Ui!.... 1 bài thơ hay
Lặng thầm sao Hôm cuối nẻo
Rén mình rắc sáng đêm thâu!
Những ngày xa xôi cách trở
Ta sầu, hoa có nhói đau?!..
SANG THĂM HAT CÁT.... CHÚC BẠN LUÔN VUI VẺ NHÉ!...

vu song thu nói...

Ngôn từ của Cát lung linh...Mấy ai có được?

Mướt mát nõn nà hoa lá
Nước mây quấn sắc trộn mầu
Lặng thầm sao Hôm cuối nẻo
Rén mình rắc sáng đêm thâu!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://hoatuoivungtau24h.com/uploads/files/2.gif
Hoa thật đẹp HHP à
Chiều thứ bảy an lành

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://avatardep.net/hinhanh/hinhfck/131128anh-dong-trai-tim-hoa.gif
xem hoa cho vui nhé Mưa RC ơi! Cám ơn đã ghé nhà và đọc thơ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://i1211.photobucket.com/albums/cc439/tuyenhoa1985/avatar%201/4705l9-1.gif
Em cám ơn chị. Chị về khỏe không ạ?!

Hà Vân nói...

Ngày xưa em cứ gọi hoa dẻ là Hoàng Lan - hương thơm ngọt thế không biết - bên này không có - riêng Mộc lan thi rất nhiều -