Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

THƯ CHO NGƯỜi


Ngổn ngang nào biết nói gì

Tình xa xôi đến thế thì... thì thôi!
 Trăng buồn côi cút chơi vơi
Gió khuya uể oải nghẹn lời ru đêm.
Biền biệt thư, biền biệt tin
Gio tàn, than lụi ai nhen mà hồng?!

Ai khêu sóng dậy đáy sông?
Ai dồn nước lũ trút bồng đại dương?
Rén lòng dịu nhớ lặng thương
Nào hay càng dập lửa hương càng nồng...
Kệ kinh đằm sắc nâu sồng
Tháng ngày những tưởng thong dong tháng ngày
Những là nương gió tựa mây
Thanh tân chắt g
ạn tỉnh say vô thường.


Mái chiều tóc gió pha sương
Đường chiều tím dạt hoàng hôn bước chiều.

Thẫn thờ bóng lẻ cô liêu
Gửi xa xôi những dấu yêu vơi đầy.


P

18 nhận xét:

AUTUMN nói...

...Thẫn thờ bóng lẻ cô liêu
Gửi xa xôi những dấu yêu vơi đầy!
Cả bài thơ được đúc kết bằng niềm thương nỗi nhớ....anh ở hừng đông ,em hoàng hôn ....tình yêu xa là...Rén lòng cho dịu nhớ thương, nào hay càng dập lửa hương càng nồng...
Bài thơ hay tuyệt chị ơi !! 🌹🌹

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://youtu.be/dRLq2mc5IZk
Thật ra mấy câu em viết ở dưới bài này bên FB gợi ý cho chị đấy Autumn à...
Chúc em hạnh phúc và mãi có một tình yêu như vậy

vu song thu nói...

"Rén lòng cho dịu nhớ thương
Nào hay càng dập lửa hương càng nồng..."

Đúng là thế đó Cát à...

Nhamy nói...

EM CUNG THICH 2CAU MA CHI ST DAN CAT A HAY LAM

ngô hà băng nói...

HB thích cái hình màu tím sưu tầm của chị. Dễ thương và đẹp dịu dàng.
*
Một mình khuấy sóng đắp mây
Ra vô tưởng thưởng nhiêu ngày còn không?
Dậu bìm bẹo cửa bềnh bồng
Chân gần tới dạ phập phồng bước lui

Còn gì nhân thế làm vui
Kệ kinh sẵn đó ta vùi tâm ngoan
Được gì gang tất tề ngang?
Trước sau gì cũng thênh thang ta về...

Nặc danh nói...

Người ơi xa xót cảnh tình
Muốn yêu em mãi kết thành lứa đôi
Trời sao nghịch cảnh thế trời
Yêu không dám ngỏ sợ người chẳng ưng
Xót xa chôn chặt đáy lòng
Cầu mong giữ mối tinh chung hết đời

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em nghe mấy bản nhạc... Rồi viết đại mà chị. Mong chị vui khoẻ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn Nhã My. Em luôn quan tâm đến Lão Bà bà...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thôi thì sương não gió nề
N

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nhớ thương năm tháng ủ êm canh chầy.
Biết là cũng chỉ nợ vay
Trăm năm một chút mỏng dày vu vơ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ

Unknown nói...

Em nhặt được thơ Cát rồi
Sao Cát lại bỏ ngoài trời đang mưa (~_~)

http://2.bp.blogspot.com/-LUXHTrIdLck/T2lX-xVXwLI/AAAAAAAAAEI/qUVcNLu6UYg/s1600/65336.jpg

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thơ ướt thì hong cho khô
Cóc nhảy lên bờ... Thơ nhảy xuống ao

Unknown nói...

Nhủ lòng xin hãy quên đi
Đã chôn cho chặt đã ghì cho sâu
Lửa lòng từ bấy đã lâu
Vẫn âm ỉ mãi vẫn sầu mênh mang....

Unknown nói...

Bây giờ đọc thơ em lại được nghe nhạc rất hay ! Anh thấy em đã dổi khác nhiều quá. Hay bây giờ mới biểu lộ tài năng đấy hở Người. Nhân tài quá siêu đẳng. Bây giờ anh có giúp em được tí nào không đấy ! Diệu! Diệu! Diệu ơi

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hì... mấy hôm ốm nằm dài chị ơi... em viết vớ vỉn chả vì cái gì cả. Chúc chị đêm an lành

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hì... anh cho em đi máy bay giấy kiểu này thì ... toi sớm.
Em từ xưa vẫn thế , chưa hê thay đổi gì ạ. Vẫn nghịch ngợm và lêu têu dù đã già. hihi...

Unknown nói...

Em làm cái tàu bay giấy to vào, cho anh cùng đi với... rồi chúng mình cùng toi một thể . Em nhé