Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

BÔNG MÂY LẠC

 
 Bông mây lạc bơ vơ
Nơi cuối trời vô định
Gió táp cây bơ  phờ
Ngút ngàn rừng xô lệch.

Biền biệt mưa đầu nguồn
 Long tong hồn cô lẻ
Rã rượi nắng hoàng hôn
Tỉnh say tình cuối bể.

Gom tơi xốp bông mây

Gọi mùa đan khăn gối
Cuốn rực rỡ ráng hồng
Khêu đèn chong mắt đợi.

Rổn ràng sấm sét khuya

Bão giông giành giật gió
Vật vã mưa trút đêm
Lướt thướt tơi tả cỏ!

Mây lạc lối phương nao

 Núi lửa bng nham thạch.
Tình dậy men chốn nào
Nước dâng tràn sông rạch.




6 nhận xét:

Unknown nói...

Vào nhà Cát iêu thấy mưa tuôn mát quá
Thèm một chút mát lành để vợi đi cái nắng nóng miền đất lửa quê em, mới 5 giờ mà mặt trời đã ló mặt chào gút mo ninh rồi

Ngày mới an lành nha Cát (~_~)

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hài lội mấy hôm nay lội thật . Em vui khỏe nhé!
Chào ngày mới an lành

Lý Viễn Giao nói...

Nghe bông mây thầm mách
Giật mình đang lạc theo !

HHP nói...

Thơ 5 chữ có lẽ là thế mạnh của chị ?

vu song thu nói...

Mưa buồn hoa gẫy bông mây
Người xa biết có chốn này buồn tênh...

Unknown nói...

Gió tháng bảy
Mưa đón ngâu
Trời u sầu
Bông mây lạc
Về mãi đâu?