Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

CHIỀU HOÀ LẠC: ANH & EM


Lời thưa: Ngày chiến tranh, tôi có những người bạn lính ở Sân bay Hoa Lạc. 
Nhiều người ra đi không về. Nhưng hình như cái chết trong chiến tranh dễ chấp nhân hơn thời bình.
Nghe tin tai nạn hôm 7/7/2014 xảy ra...tôi bỗng nhớ bạn bè tôi đã ra đi từ sân bay Hòa Lạc và KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI
( bài thơ cũ )



Em có về Hoà Lạc với anh không?
Lỗ chỗ đường băng gập ghềnh lầm bụi
Cỏ gianh rạp vướng rào, mắc lối
Dọc dọc ngang ngang bùn đất tứ tung...

Em có về Hoà Lạc với anh không?
Áo vải mo nang mùa hè phồng cánh quạt
Đồi trung du nắng chiều khô xác
Nét mệt phờ căng thẳng chuyến bay xa…

Cả một thời gian kh chưa qua?!...
Chấp chới cánh bay xé trời nghiêng giông bão.
Mây thời chiến cũng xanh rêu mờ ảo
Anh che em dưới loang lổ phập phồng dù…

 Tất cả xa rồi
Vẫn còn kỷ niệm xưa...
Nhớ leo lét đường rừng* đèn hạt đỗ
Còng lưng đèo nhau… chiếc xe cà khổ 
Xóc tung người… tuột xích lấm lem tay.

***
Em một mình về Hoà Lạc hôm nay
Đường sáng choang… 
xe sáng choang… 
 lẻ.
Không còn nữa hai dọc bờ mướt cỏ
Không còn gì xa cũ của chúng mình!

Em lại về Hoà Lạc không anh 
Nhớ lương khô chiều mâm cơm lính chiến
Rau tập tàng lõng bõng nồi canh hến
Đồng đội đùa: cỗ cưới hỏi ai đây?!

Ngẩn ngơ chiều… lãng đãng mây bay
Nhớ mồ hôi đầm đìa lưng áo lính
Vẫn còn đó kỷ niệm mùa chiến dịch:
Chiếc võng dù màu cỏ úa bờ đê!

Hoà Lạc bao chiều…
Em vẫn ngóng anh về!
*****************************
*Khi đó quanh Hòa Lạc vẫn là đồi rừng hoang vu lắm... thỉnh thoảng mới có xóm khai hoang hoặc dân bản địa


HÒA LẠC 06/04/2012 HAT CAT - DIỆU SINH

8 nhận xét:

Lãm Nguyệt Hiên nói...

Hay quá!

vu song thu nói...

Ui, bài thơ đường đâu rồi, Cát ơi!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chị SongThu ơi... Bài thơ ĐƯỜNG VẪN ĐẤY MÀ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Người thơ tài hoa ghé nhà lại cong đọng viên. Cám ơn thật nhiều ạ!

ngô hà băng nói...

Chị ơi! Chạy theo chị đọc entries mà em muốn ngạt thở. Nhanh như chớp á, vì chị cho ra ồ ạt thế này cơ mà. Vừa mới đọc xong một bài định họa theo, chưa xong lại có bài mới....hihihi...
Nhưng đọc bài cũ này của chị mới thấy chị của em tài hoa từ dạo .....xửa xưa rồi...
Đêm an lành nha chị!

Unknown nói...

Xem thời sự tối qua thấy tổng số 18 chiến sĩ phi công hy sinh, thật buồn quá Cát iêu ơi ? Còn 3 anh đang bị thương nặng, cầu mong các anh an lạc miền xa thẳm . Những người lính thời bình mà vẫn hy sinh thật là tổn thất lớn cho đất nước ta

Unknown nói...

Họ đều đã ra đi vĩnh viễn khi tuổi đời còn rất trẻ.Niềm tiếc thương của gia đình và xã hội.

Lý Lãng nói...

Bài thơ chan chứa nỗi niềm.Chiến tranh và mất mát.Hòa bình vẫn còn đó những đau thương.