Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

HỌA VỚI HUỲNH XUÂN SƠN

ĐỢI TRÔNG
( Huỳnh Xuân Sơn xướng)
Khát khao neo bến Khúc tình hồng
Tha thiết một đời ai biết không?
Bao bận đắn đo trao hẹn ước
Bấy lần ấp ủ gửi lời mong
Gió giông trút xuống chiều nghiêng bóng
Nắng lửa xiên ngang sớm hừng đông
Xuân đến Hạ đi Thu tạm biệt...
Mưa phùn rơi nhẹ...Vẫn hoài trông

TÌNH YÊU


Người đến tặng tôi một đóa hồng
 yêu... Có phải vậy hay không?
Xôi xa khao khát cồn cào nhớ
Gang tấc bồn chồn da diết mong
Rực r phượng hồng nồng sớm hạ
Mong manh mai trắng lạnh khuya đông
Ngày đêm mòn mỏi ai mong đợi
Giây phút bần thần kẻ ngóng trông...

( Hat Cat _ Diệu Sinh họa)
Thuỷ Chung
Ngày trước thiết tha bởi má hồng
Giờ chiều bóng đổ dám thương không?
Làn da nâu bóng đồi mồi đến
Ánh mắt xám mờ lũ chim mong
Tình vẫn nồng nàn cơn gió hạ
Nghĩa hoài ấm áp nắng mùa đông
Xuân đi thu đến lòng còn khắc
Yêu hết vui buồn bởi ngóng trông

Mãi YêuẢnh của Hạt Cát.
Vẫn mãi yêu dù má hết hồng
Liệu em có nhớ đến tôi không?
Mượt mà mây tóc buông thề hẹn

Lóng lánh mắt nai ngước đợi mong
Nghĩa cũ luôn 
ấm nồng nắng hạ

Tình xưa đâu buốt lạnh mưa đông
Heo may cuối nẻo còn quanh quất
Tê giá hoàng hôn... heo hút trông.
Họa góp vui với chị và XS nhé
Bốn Mùa
Hoa nở xinh tươi dưới nắng hồn
Bướm đùa gió cợt hỏi tình không ?
Hương xuân qua vội bồn chồn tiếc
Nắng hạ đến rồi lưu luyến mong
Liễu rũ mơ màng thu sớm đợi
Mây bay lặng lẽ muộn chờ đông
Bốn mùa thư thả cùng năm tháng
Vui thú thiên nhiên thỏa tấm lòng


Tặng em
Tôi nhặt tặng em sợi ráng hồng
Lặng thầm tan biến giưa thinh không
Ngác ngơ tay với lòng xa xót
Thờ thẫn chân rời dạ đợi mong
Lãng đãng hoàng hôn nơi bể Bắc
Mịt mờ sương khói góc trời Đông 
Người đi về cõi mờ hư ảo
Chỉ để lại đây một tấm lòng.



Tình Lỡ
Vì cớ làm sao tặng đoá hồng
Ráng chiều rớt chậm có như không
Bồn chồn nghĩ đến lời hò hẹn
Xao xuyến khi nghe tiếng đợi mong
Phía ấy sóng gào tràn bến vắng
Nơi này gió rít đẩy thuyền đông
Xa xôi ngàn dặm nhờ sương khói
Thấu hiểu tình nhau bởi tấm lòng

********

Hạnh Phúc
Mắt biếc , môi son , má ửng hồng
Hỏi còn ai nữa đẹp hơn không?
Điệu đà tha thướt hương tình đợi
Yểu điệu mơ màng hạnh phúc mong
Em đến ngàn hoa xuan nở thắm
Anh về muôn bướm thả chờ đông
Cùng nhau xây mộng mùa mơ ước
Thề hẹn tương phùng khỏi ngóng trông

HẠT CAT16:41 Ngày 11 tháng 07 năm 2014

KHAO KHÁT
Thôi đã xa rồi thuở má hồng
Anh còn về lại nữa hay không?
Em bông hoa nhỏ h
ồn mơ mộng
Chàng ngọn kiếm lòa chí ước mong
Phượng vĩ đỏ hồng mây nắng hạ
Quỳnh hoa ngan ngát gió m
ưa đông 
Dù xa xôi mặt lòng đâu cách
Ngàn dặm ta mình khao khát trông.


Thương?
Anh nói mãi thương phận má hồng
Hỏi rằng tin được chuyện này không?
Sớm đi vội vã tìm nơi ngóng
Lặng lẽ đêm về né chỗ mong 
Việc nước cơm hàng xuân đến hạ 
Chuyện nhà con học thu sang đông
Một tay giao phó không màng tới
Chồng hỡi bao giờ vợ hết trông


Mãn khai rực rỡ một vườn hồng
Có phải lộc trời phú đấy không
Sáng sáng xới vun lòng ngóng đợi
Chiều chiều chăm chút dạ chờ mong
Gom sương hạt hạt khi mưa hạn
Che gió con cơn lúc giá đông
Lá biêc lốc non lay ngọn nắng
Nụ xanh, hoa thắm tặng người trông


Dạo Vườn Hồng
Thẫn thờ dạo bước giữa vườn hồng 
Thầm hỏi người xưa thấu hiểu không?
Dáng đổ chiều buông nghiêng nỗi nhớ
Tóc phai sương rớt đọng niềm mong
Cánh nhung ghi dấu ngày vào Hạ
Tình thắm còn vương buổi chớm đông
Ríu rít tiếng chim lay sực tỉnh
Nhìn quanh khao khát có ai trông

EM
Đôi môi tươi thắm sắc hoa hồng
Ngây ngất hồn tôi, ai biết không?
Ngày tháng biệt ly luôn ngóng đợi
Phút giây gặp gỡ rộn chờ mong
Kiêu sa sen búp nồng nàn hạ
Chúm chím đào hoa e ấp đông 
Trời đất tụ gom tinh túy lại
Gió hờn mây giận... mãi xa trông! 








  • Tự Bạch
    Ai ơi! có biết mối duyên hồng
    Dệt sợi tơ lòng khó lắm không ?
    Sớm nghe lảnh lót chim Loan hót
    Chiều xuống dịu dàng tiếng Phượng mong
    Thầm lặng góc vườn Lan tiễn Hạ
    Rộn ràng ngoài ngõ Trúc chào Đông
    Bốn mùa dào dạt tình đơm nụ
    Bức tranh hạnh phúc khối người trông
  • HẠT CAT19:17 Ngày 11 tháng 07 năm 2014
  • Hai cõi...
    Đứt làm hai đoạn sợi tơ hồng
    Đau xót lòng ta, người biết không?
    Cõi nhớ xa xăm còn ngóng đợi
    Chốn thương gần gặn có chờ mong
    Nại - hà côi cút đôi bờ lặng
    Cõi Phật chen chân bến nước đông
    Duyên kiếp luân hồi giờ giã biệt
    Biết còn gặp nữa để mà trông?!
  • Chia Sẻ

    Vô duyên Tự Bạch sợi tơ hồng
    Để chị Cát buồn có chán không
    Phiêu lãng chốn xa anh vẫn nhớ
    Bần thần nơi ấy chị hoài mong
    Cửu tuyền cập bến con thuyền lẻ
    Dương thế còn vương giá lạnh đông
    Một kiếp tào khang duyên phận đứt
    Biết rằng đâu thể... vẫn hằng trông

  • Cám ơn
    Xin cám ơn Lan gửi nghĩa hồng
    Hương bay ngào ngạt chốn hư không
    Ta - bà một thoáng lưu niềm nhớ
    Vĩnh cửu lâu dài cất nỗi mong
    Tháng chậm ngày chầy giông chớp hạ
    Mây trôi gió nổi tuyết băng đông
    Nợ duyên kiếp nghi
    ệp đời vay trả
    Nơi cõi Bồng lai luôn ngóng trông?!
  • 25 nhận xét:

    Huỳnh Phú Vang nói...

    Kỷ Niệm

    Trao khẽ nụ hôn cạnh khóm hồng
    Dấu yêu vương mãi phải hay không?
    Bao năm kề cận còn nồng cháy
    Mấy bữa xa nhau hẳn nhớ mong
    Rạo rực mầm xanh xuân gửi đến
    Ngọt ngào trái chín tặng ngày đông
    Sớm hôm gieo hạt tình thu mới
    Xao xuyến bên nhau lại đợi trông

    Em theo chị vui nhé ,chị xướng mà

    Nhamy nói...

    HAY LAM NHUNG EM DANG LAM VIEC HEN TOI VE GOP HOA VOI CHI VA XS NHE

    HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

    Xa ai... nhớ thế cặp môi hồng
    Lí lắc miệng cười " có" nói "không"...
    Mắt biếc thơ ngây luôn ngóng đợi
    Trái tim thổn thức mãi chờ mong
    Tình xưa trong vắt làn mưa hạ
    Nghĩa cũ ấm nồng ngọn lửa đông
    Ngày tháng dần qua... băng tuyết lạnh
    Vẫn còn đau đáu nỗi chờ trông
    Hôm qua chị đi ngủ sớm. trae nợ nhé

    N

    .. ấp áp như mùa hạ
    em lưu ngọn lủa đông


    Lý Viễn Giao nói...

    Xướng hay mà hoạ cũng hay
    Thơ đến nhường này xin vái chào thua !

    Lý Viễn Giao nói...

    Xướng hay mà hoạ cũng hay
    Thơ đến nhường này xin vái chào thua !

    Huỳnh Phú Vang nói...

    Thuỷ Chung
    Ngày trước thiết tha bởi má hồng
    Giờ chiều bóng đổ dám thương không?
    Làn da nâu bóng đồi mồi đến
    Ánh mắt xám mờ lũ chim mong
    Tình vẫn nồng nàn cơn gió hạ
    Nghĩa hoài ấm áp nắng mùa đông
    Xuân đi thu đến lòng còn khắc
    Yêu hết vui buồn bởi ngóng trông

    Chị ơi! chung thuỷ nhé!

    NHAMY nói...

    Họa góp vui với chị và XS nhé
    Bốn Mùa
    Hoa nở xinh tươi dưới nắng hồng
    Bướm đùa gió cợt hỏi tình không ?
    Hương xuân qua vội bồn chồn tiếc
    Nắng hạ đến rồi lưu luyến mong
    Liễu rũ mơ màng thu sớm đợi
    Mây bay lặng lẽ muộn chờ đông
    Bốn mùa thư thả cùng năm tháng
    Vui thú thiên nhiên thỏa tấm lòng

    HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

    Tôi mãi yêu... dù má hết hồng
    Liệu em có nhớ đến tôi không?
    Mượt mà mây tóc buông thề hẹn
    Lóng lánh mắt nai ngước đợi mong
    Nghĩa cũ vẫn ấm nồng nắng hạ
    Tình xưa đâu buốt lạnh mưa đông
    Heo may cuối nẻo còn quanh quất
    Tê giá hoàng hôn... heo hút trông

    NHAMY nói...

    Hạnh Phúc
    Mắt biếc , môi son , má ửng hồng
    Hỏi còn ai nữa đẹp hơn không?
    Điệu đà tha thướt hương tình đợi
    Yểu điệu mơ màng hạnh phúc mong
    Em đến ngàn hoa xuan nở thắm
    Anh về muôn bướm thả chờ đông
    Cùng nhau xây mộng mùa mơ ước
    Thề hẹn tương phùng khỏi ngóng trông

    Huỳnh Phú Vang nói...

    Thương?
    Anh nói mãi thương phận má hồng
    Hỏi rằng tin được chuyện này không?
    Sớm đi vội vã tìm nơi ngóng
    Lặng lẽ đêm về né chỗ mong
    Việc nước cơm hàng xuân đến hạ
    Chuyện nhà con học thu sang đông
    Một tay giao phó không màng tới
    Chồng hỡi bao giờ vợ hết trông

    Không phải chuyện nhà em. nha chị...chúc chị vui,

    Lý Lãng nói...

    Xướng họa liên hoàn bái phục thay
    Dồi dào bút lực tuyệt là hay
    Em sang ngồi đọc lòng phơi phới
    Như cánh diều chao lượng gió bay !

    HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

    Mãn khai rực rỡ một vườn hồng
    Có phải lộc trời phú đấy không
    Sáng sáng xới vun lòng ngóng đợi
    Chiều chiều chăm chút dạ chờ mong
    Gom sương hạt hạt khi mưa hạn
    Che gió con cơn lúc giá đông
    Lá biêc lốc non lay ngọn nắng
    Nụ xanh, hoa thắm tặng người trông
    http://1.bp.blogspot.com/-Z6J5vb21PiQ/Ukp7_8RfVmI/AAAAAAAAEqM/z6weKTp7ySU/s1600/cay+hoa+hong+leo.jpg

    HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

    Tặng em
    Tôi nhặt tặng em sợi ráng hồng
    Lặng thinh tan biến giưa thinh không
    Ngác ngơ tay với lòng xa xót
    Thờ thẫn chân rời dạ đợi mong
    Lãng đãng hoàng hôn nơi bể Bắc
    Mịt mờ sương khói góc trời Đông
    Người đi về cõi mờ hư ảo
    Chỉ để lại đây một tấm lòng

    Huỳnh Phú Vang nói...

    Dạo Vườn Hồng
    Thẫn thờ dạo bước giữa vườn hồng
    Thầm hỏi người xưa thấu hiểu không?
    Dáng đổ chiều buông nghiêng nỗi nhớ
    Tóc phai sương rớt đọng niềm mong
    Cánh nhung ghi dấu ngày vào Hạ
    Tình thắm còn vương buổi chớm đông
    Ríu rít tiếng chim lay sực tỉnh
    Nhìn quanh khao khát có ai trông

    HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

    KHAO KHÁT
    Thôi đã xa rồi thuở má hồng
    Anh còn về lại nữa hay không?
    Em bông hoa nhỏ ôm mơ mộng
    Chàng ngọn kiếm lòa huơ ước mong
    Phượng vĩ đỏ hồng mây nắng hạ
    Quỳnh hoa ngan ngát gió khuya đông
    Dù xa xôi mặt lòng đâu cách
    Ngàn dặm ta mình khao khát trông


    Unknown nói...

    He he ảnh hiện rồi à
    Chúc Cát iêu chiều cuối tuần bình yên nha (~_~)

    http://1.bp.blogspot.com/-UTEJigvIh_k/UTmIWjMRBrI/AAAAAAAACPo/i10inrvw3k0/s1600/nhunghinhanhdep4.png

    HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

    http://hanoitelecom.vn/UserFiles/Image/12673821251729459.jpg
    tặng Bạch Dương chiều hè mưa nắng bất định

    Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

    Ngựa em rất thích kiểu xướng họa nối thơ kiểu này!

    Huỳnh Phú Vang nói...

    Tình Lỡ
    Vì cớ làm sao tặng đoá hồng
    Ráng chiều rớt chậm có như không
    Bồn chồn nghĩ đến lời hò hẹn
    Xao xuyến khi nghe tiếng đợi mong
    Phía ấy sóng gào tràn bến vắng
    Nơi này gió rít đẩy thuyền đông
    Xa xôi ngàn dặm nhờ sương khói
    Thấu hiểu tình nhau bởi tấm lòng


    Cám ơn hai chị cho em theo nhé

    HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

    EM
    Đôi môi em đượm sắc hoa hồng
    Ngây ngất hồn tôi, ai biết không
    Ngày tháng biệt ly luôn ngóng đợi
    Phút giây gặp mặt rộn chờ mong
    Kiêu sa sen búp nồng nàn hạ
    Chúm chím đào hóa e ấp đông
    Trời đất tụ gom tinh túy lại
    Gió hờn mây giận... đứng xa trông!

    HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

    Ngựa họa đi. cứ thủ rồi quen...

    Huỳnh Phú Vang nói...

    Tự Bạch
    Ai ơi! có biết mối duyên hồng
    Dệt sợi tơ lòng khó lắm không ?
    Sớm nghe lảnh lót chim Loan hót
    Chiều xuống dịu dàng tiếng Phượng mong
    Thầm lặng góc vườn Lan tiễn Hạ
    Rộn ràng ngoài ngõ Trúc chào Đông
    Bốn mùa dào dạt tình đơm nụ
    Bức tranh hạnh phúc khối người trông

    HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

    Hai cõi...
    Đã đứt rồi ai sợi tơ hồng
    Đau xót lòng ta. người biết không?
    Cõi nhớ xa xăm còn ngóng đợi
    Chốn thương gần gặn có chờ mong
    Nại - hà côi cút đôi bờ lặng
    Cõi Phật ồn ào bến nước đông
    Duyên kiếp luân hồi giờ giã biệt
    Biết còn gặp nữa để mà trông?!

    Tự nhiên mình nhớ tới Người đã khuất! Xuân Sơn à!

    Huỳnh Phú Vang nói...

    Chia Sẻ

    Vô duyên Tự Bạch sợi tơ hồng
    Để chị Cát buồn có chán không
    Phiêu lãng chốn xa anh vẫn nhớ
    Bần thần nơi ấy chị hoài mong
    Cửu tuyền đã xong con thyền lẻ
    Dương thế còn vương giá lạnh đông
    Một kiếp tào khang duyên phận đứt
    Biết rằng đâu thể... vẫn hằng trông

    Chia sẻ với chị...

    HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

    Cám ơn
    Xin cám ơn Lan gửi sắc hồng
    Tỏa hương ngào ngạt chốn hư không
    Ta - bà một thoáng lưu niềm nhớ
    Vĩnh cửu lâu dài cất nỗi mong
    Tháng chậm ngày chầy giông chớp hạ
    Mây trôi gió nổi tuyết băng đông
    Nợ duyên bao kiếp ta vay trả
    Bên cõi Bồng lai... ai ngóng trông?!