Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

RU SÓNG




Sóng ơi...  Đêm đã khuya rồi
Ngoan ngủ nhé để ban mai rảnh lòng 
 Li ti trắng bọt nước trong
Mặn mòi dịu ngọt cay nồng giấc say
Lắt lay trăng giắt cành cây
  Lèo tèo ngọn gió heo may lạc mùa...

Ngủ ngoan nhé!  Biển hiền hoà
Ngọt mềm lưỡi sóng mượt mà bờ êm.
Phập phồng đêm, rón rén đêm
Bập bùng sao cháy nỗi niềm xôi xa...

Giơ tay trói chặt phong ba
Cho đêm biển ngạt ngào hoa duyên tình...



4 nhận xét:

nhamy nói...

Ngủ ngoan nhé! Biển hiền hoà
Ngọt mềm lưỡi sóng mượt mà bờ êm
Phập phồng đêm, rón rén đêm
Bập bùng sao gợi nỗi niềm xôi xa

Giơ tay trói chặt phong ba
Cho đêm sóng ngạt ngào hoa duyên tình...
HAY QUA

Đi tìm sự thật nói...

Thà đừng rút sớm giàn khoan
Để càng thêm rõ ruột gan kẻ thù
Biển đêm êm sóng trời thu
Bao cơn ngầm cuộn ẩn mù khơi xa
Quyết không một chút lơ là
Hiểm họa rình rập lũ ma chập chờn
Lặng hưởng một thoáng man mơn
Nghìn năm đất nước giang sơn vững bền

Unknown nói...

Em ước 1 lần đc ra biển
Ngắm hoàng hôn mỗi lúc chiều buông
Và ngắm cả bình minh biển nữa
Để thấy biển đất nước mình thật bình yên

Tuần mới an lành nhé Cát iêu (~_~)

Unknown nói...

"Sóng ơi...đêm đã khuya rồi
Ngủ ngoan nhé để ban mai rảnh lòng"
Đêm khuya vằng vặc trăng trong
Lời ru sóng biển thì thầm bên tai....