Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

TRẢ

thơ Ngô Bảo Đài


Trả vẹn nguyên lại vẹn nguyên
Chia vô duyên, sẻ vô duyên... làm gì!
Khát nay cháy cả nắng hè

Đông mai gió bấc hẳn tê tái nhiều.
Vườn thu lối phủ xanh rêu
Lá vàng xoay tít chín chiều ngược xuôi.
Tàn Xuân cỏ úa, hoa rời 
Xác phù du 
dạt 
nửa trời phiêu linh...

Nhớ ai, ai có nhớ mình?!
Mong ma
nh ván mảnh, bập bềnh dòng trôi
Níu sao được cánh chim trời?!
Gói sao được hạt sương rơi cuối mùa?!
***
Ta về thả nắng vào mưa ...







7 nhận xét:

NHAMY nói...

Neo sao được cánh chim trời?
Gói sao được hạt sương rơi cuối mùa?...
em thich may tam hinh dep lam chi a

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mấy tấm hình chị cũng thích. Bây giờ cú vui là được mà...Cám ơn em. Chúc ngày làm việc tuyệt vời!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://www.animated-gifs.eu/phone-240x320-rain/0104.gif
Tặng em một cái nữa mà ngắm nhé!, Nhã My !

AUTUMN nói...

Nhớ ai ,ai có nhớ mình ?!
Mong manh ván mỏng ,bập bềnh dòng trôi...
Thơ buồn chị Cát ơi !!
Em sang chúc chị Cát một đêm an lành và ngon giấc !!🌹♥

ngô hà băng nói...

Qua đọc thơ chị. Cảm nhận và chúc chị an vui.

Unknown nói...

Nét thu cũng đẹp như xuân
Nếu ai biết giữ tình xuân trong hè...
http://c2.cdn.truelife.vn/offica/webtube/streamer?f=%7CPPg4OcuCgrADGC/b1GHhw==

DẠ VŨ nói...

Thôi thì lặng dấu thẹn thùa
Em nghiêng tóc rối để lùa gió mơn
Ôm thương một chút dỗi hờn
Để Mưa thả lạc chập chờn hạt Đêm !