Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

AO LÀNG




Ao làng núp bờ tre

Xù xì gai với góc
Lô nhô gốc chen gộc
Trượt chân tõm ao bùn...

Trẻ con tắm ùm ùm
Người lớn giặt oàm oạp

Mé này rửa mâm bát
Mé nọ rũ rau dưa...

Nắng h
ưng hửng d
ậu thưa
Cụ già ngồi câu 
Thính mồi vung lả tả
Chả thấy cá cắn đâu!

... M
ặt trời rọi đỉnh đầu
Gió xô bèo lật cánh
Mấy thôi đường oằn gánh
Cỏ ai quẳng mép rào?!

Cuốc b
ác khoả cầu ao
Liềm dì liếc chum nước
Trâu gốc đa ai buộc
Nhỏm nhẻm…nhai... lại nhai.

Áo nâu mẹ bạc vai
Quần đen thâm bùn đất
Bao năm xa lơ lắc
Hình mẹ chẳng hề xa…

Thu đông xuân hè qua
Mẹ đã  về cõi nhớ
Cồn xa th
ôi xanh cỏ

Nhà gần không mái gianh…

Sông Bến nước lờ xanh
Sông Xưa bùn sệt đáy
Chuông chiều gieo nóng nảy
Nước giếng Ngự đục ngầu
...
Mẹ à... giữa thẳm sâu
Ao làng xưa vẫn đấy! 

5 nhận xét:

vu song thu nói...

Quê mình chả còn ao
Không thấy con cá quẫy
Nhà cao tầng hàng dẫy
Cửa đóng chắc then cài...
Rồi một ngày sớm mai
Bỗng thành đất HÀ LỘI

Unknown nói...

Thơ của Cát là thơ 5 ku
Nhớ ao cá quẫy nước
Nhớ hàng tre xanh
Đêm về đom đóm bay quanh
Thật yên bình xóm làng thân yêu

Ngày mới chúc Cát vui nhiều (~_~)

Unknown nói...

"Mẹ à ...giữa thẳm sâu.
Ao làng xưa vẫn đấy
Con mẹ xưa vẫn vậy
Vẫn nhớ về làng xưa
Bóng mẹ chẳng nhạt nhòa
Lưng còng đòn gánh nặng
Mẹ cõng cả đời con.....

ngocdunglyhoa nói...

Ao làng đâu nữa hả em
Có ai rữa bát ,giăt màn nữa đâu
Nhớ Mẹ viết vội mấy câu
Ao làng xưa đó nhắc nhau thôi mà

Unknown nói...

Nép mình nắng,cái cầu ao
Rêu phong một đời đá núi
Đã từ lâu rồi đá lạnh
Bàn chân mẹ em sớm chiều
http://daidoanket.vn/Pictures/bao%20tuan/_2013/27/13_cau%20ao%201.jpg