Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

VỊNH TRÁI SẦU RIÊNG ( Hoạ thơ thầy TTHANG NGỌC PHO )

Ảnh của Đỗ Đăng Cang.

BÀI HOẠ : SU RIÊNG
Hat Cat
Thân trót nổi nênh, phận lạc loài
Lời thề chồng vợ chả đơn sai
Sầu riêng duyên kiếp đời nan trả
Nghĩa tận chuyển luân nghiệp khó xài
Chung thủy thiêng liêng thành trái ngọt
Ven tròn son sắt đạp chông gai
Tâm hương ngào ngạt mênh mông cõi
Đằm thắm tào khang chẳng nhạt phai, 

22/8/2014 - Hat Cat 

****

Bài xướng
TRÁI SẦU RIÊNG *
Tác giả Thang Ngọc Pho
Tạo hóa sinh ra chán vạn loài
Sầu riêng nức tiếng quả không sa
Hương thơm ngào ngạt nhiều người chuộng 
Vị ngọt thanh thanh lắm kẻ xài 
Cái nghĩa trăm năm đầm giọt lệ 
Mối tình trọn kiếp vượt chông gai 
Âm dương cách biệt đời vô lượng 
Chuyện cũ lưu truyền chẳng nhạt phai 
Bán Đảo Linh Đàm hè 2014





Hoạ trái SẨU RIÊNG 

Hat Cat
23/8/2014
Duyên phận nổi nênh mấy lạc loài
SẦU RIÊNG cam chịu dám đơn sai
Chút tình dịu ngọt Trời buông bỏ
Muôn nghĩa mặn mòi Đất giữ xài
Đằm thắm đấu yêu thành vạn múi
Nát nhàu thống khổ hoá ngàn gai
SẦU RIÊNG ... riêng vị mùi thơm lạ
Ngào ngạt hương đưa mãi chẳng phai!
Hoạ bên nhà anh Tăng Hoành Lão 

6 nhận xét:

Nguyễn Viết Tân nói...

Thăm chị đọc thơ Đường thi họa
Ngẫm lòng rồi học cách đối từ
Suy tư mấy hồi chẳng ra ý
Nghĩ lắm mà vẫn cứ ưu tư ..........
........
Chủ nhật vui chị nhé -CÁT ơi

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Ngựa em sang hóng hớt thôi
Đường thi- Ngựa bó tay rồi chị ơi!

Lý Lãng nói...

Sầu riêng nhẫn chịu cùng năm tháng
Mùa ngọt hương lừng vang tiếng thơm !

vu song thu nói...

Thế gian bao nỗi truân chiên
Mình em ôm nỗi SẦU RIÊNG riêng mình...

Unknown nói...

Em thấy Cát iêu gọi nhưng xem lại thấy muộn rồi nên em ko gọi lại nữa, mẹ em chưa ổn, thứ 2 em cắt phéo vào thay em gái, Cát ở nhà thoải mái vui với mùa thu Hà Nội nhé ! (~_~)

Unknown nói...

Chị chỉ muốn ăn sầu riêng thôi còn họa thì chịu nhé Cát ơi!