Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

NGÀY CHÓT CÙNG THÁNG TÁM HỒ TÂY



Hồ Tây nước âm ỷ nỗi chiều

Xao xác liễu xanh đong hờ ngọn gió
Mong manh sương úa
Thờ ơ đêm ... Nhè nhẹ đêm...
Buông!

Cánh dơi cắt mây xéo rèm

Mắt cú quắc sâu dọi thẳm
Vạc vói khuya buồn lạc cánh
Trăng dỗi hờn mặc đêm mông lung.

...Rải lá thu ủ vàng nỗi thương

Nhen lửa sao thổi hồng niềm nhớ
Ngọn gió lạc đùa tóc mai lỡ cỡ
Ngỡ tay ai...
*

Không mơ giấc Thiên thai.
Không thêu tình hoa cỏ

Em thắt không gian, em gom tinh tú
Cùng Anh về Thái cực vô vi.

Hồ Tây chiều

lao xao sóng mê
hoàng hôn lam biếc
tà dương xóc ngược.
Thâm u Dâm Đàm*
Bừng nghịch ngợm đong đưa

Hồ Tây chiều

em thả lá men bờ
cồn cào nhớ xôi xa nơi ấy.

Mặt trời anh 

le lói cháy.
Cháy
chót cùng 
ngày tháng Tám 
Hồ Tây!..
____________

 *Dâm Đàm : tên khác của Hồ Tây *


3 nhận xét:

vu song thu nói...

Ngày chót tháng 8 Hồ Tây
Ai về hứng gió đến đây cùng người
Tháng ngày rồi lững thững trôi
Dâm Đàm vẫn thế mặt trời chói chang...

NHAMY nói...

bai tho buon qua chi oi

Unknown nói...

Cát iêu tính lịch âm à? Tháng tám nắng sám quả bòng mà Cát nhỉ ? Chúc Cát chiều thứ tư an lành, thảnh thơi nhé ! (~_~)