Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

RU



Vòng tay: trống rỗng vòng tay

Khoảng hư không chút vạy ngay đã mòn.
Ru sen, sen lá lụi tàn
À ơi gương trắng xoá làn tóc mây
Ru đèn, đèn ngả nghiêng say
Trằn trọc sao cũng vơi đầy nỗi đêm

Giữa thẳm sâu trái tim em

Rằm trăng vành vạnh êm đềm cỏ hoa.

Ru... 

Mỏng mảnh thoáng hương hoa
Ru son sắt mãi xôi xa. 
Nhé mình!


Nắm tay: trống rỗng vòng tay
Khoảng hư không chút vạy ngay đã mòn.
Nhìn sen, sen lá lụi tàn

Nhìn gương, gượng bạc trắng làn tóc mây
Nhìn trăng. Trăng ngả nghiêng say
Nhìn sao. Sao cũng vơi đầy nỗi đêm.
Nhìn thăm thẳm đáy lòng em
Tròn vành vạnh những êm đềm tình xa.

Ru... Mỏng mảnh thoáng hương hoa
Ru son sắt suốt xôi xa nhé mình!

11 nhận xét:

Lý Viễn Giao nói...

Lời ru gọi gió vào nhà
Lắt lay mấy sợi tóc ngà đêm trong !

Unknown nói...

Trời bão mà được Cát ru
Thì em ngủ khì khì em chẳng dậy đâu (~_~)

Lặn mô mất tiêu vậy Cát yêu? Đừng bảo nơi đây chỉ là kho dự trữ quốc gia thỉnh thoảng về lấy gạo để nấu đó nha. Luôn an lành nhé Cát iêu hì hì

NHAMY nói...

Giữa mênh mang tấm lòng em
Rằm trăng vành vạnh êm đềm cũ xa.

Unknown nói...

Giữa mênh mang ngát hương hoa
Ngàn năm ru mãi chỉ ta với mình....

vu song thu nói...

Đi đâu vắng tiếng ai ru
Em về cho nắng mùa thu chín vàng...

MƯA RỪNG CHIỀU nói...

Lời ru tha thiết canh dài
Cho thu lá rụng heo may lạnh lùng
Ru xa xa đến ngàn trùng
Chi Sen trụi lá trong từng lời ru.......

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

GIÓ ĐI MUA ĐẾN LÒNG VÒNG
VẤN VƯƠNG MẤY SỢI TƠ HỒNG LẤM LEM!
HI...
EM CÁM ƠN ANH Lý Viễn Giao

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cat ru bão cũng ngủ say
Bạch đướng nghe cũng ngủ ngay tức thì...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thu tàn úa lá, héo hoa
Se sắt thu... chút xôi xa tháng ngày. Nhã My à

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Rồi bão ginng bất thình lình
Tỉnh rồi thì thấy mất mình, không ta
Chị Đoan nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em đi cùng chốn hồng hoang
Cùng mênh mông gió , cùng ngàn vạn mây
Theo trâu... em xuống ruộng cày
Chị Song Thu ạ