Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

BÁNH ĐA





Than hồng đốt đỏ ngày xa
Bánh đa rộp phồng nỗi nhớ
Hạt vừng nổ thơm mùi lửa
Ròn tan...
 răng ngọc nhem nhem...

Bánh đa che nắng gắt chiều nghiêng
Cuộc đợi gọi về hương đồng nội
Cơn gió ngược chiều lùa ngực trái
Nỗi chờ nín bặt bờ mương.

Dẵm cỏ nát bươm
Bồn chồn bước chân thấp thỏm
Bụi chiều rác rến
Đảo đồng đảo địa rạ rơm.

Mùa xong rồi...
Lúa hạt ráp thơm
Nép tự tình bồ cót
Trâu bò thảnh thơi đầm mình mép nước
Người nhen lửa bụi tre khói lam...

Ùa về xa xăm
Bánh đa nướng rồi...  người không về được 
Em lấy bánh đa cong quạt bếp
Bếp bùng bùng lửa rơm.

Bánh đa thơm... sập chiều rã mùi thơm
Chiều tắt nắng... bánh uột èo mềm oặt.
Lủi thủi bánh đa đường, ỉu xìu bánh đa mật
Buồn so.
Kê vàng phết tảng đóng bờ
Hạt vừng vàng đen lốm đốm
Nhỏ to bóng phồng lổn nhổn
Bánh đa lồng cồng chỏng chơ...


Chiều nay
Nhặt nắng thu
Thấy mặt trời bánh đa nhen lửa.


3 nhận xét:

Unknown nói...

Ở trong em bánh đa gọi là bánh tráng, em hay mua về kẹp cùng con chắt chắt hay gọi là con hến nó nhỏ lắm bằng hạt gạo thôi ( con này chỉ thấy ở trong ni chứ chắc ngoài Cát ko có) sào con đó lên rồi lấy bánh tráng xúc ăn ngon lắm Cát à (~_~)

Chúc Cát iêu ngày mới an lành, thảnh thơi !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hy vọng được ăn cùng Bạch Dương

Nguyễn Viết Tân nói...

. Ngày đông gió lạnh hoang xa
Châm chiều muộn với món quà ăn đêm
. bánh đa nướng quạt bên thềm
Tí ta tí tách than quà đêm ....ấm lòng .................
..........
Chị nhân cách hóa ......hay thế -
Chúc chiều vui chị nhé