Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

BẾN HẸN

Mảnh trăng hạ tuần chờ khuya
Vẹt mòn khuôn ngọc
Mây trải ngang ngăn heo may cuốn dọc
Cho yên hàn tàn canh.

Bến hẹn một mình
Cát mịn tuột kẽ chân gân xanh
Lưỡi sóng liếm khẽ khàng vết nhăn xiu nước
Bến hẹn
ướt.
Trăng hạ tuần lần thứ mấy ngàn...

khô!

Mép giời nhấp nhô
Tàn canh.
Mờ mờ vệt sáng.
Chân trần lại dẵm 
lên cỏ mịn

Sương châm tê lâm râm.

Bến hẹn lặng câm.
Tròn khuyết
Mùa lại mùa
Trăng hạ tuần bao lần bạc phếch.
Não nề bàn chân bấy nhiêu lần rời bến hẹn chông chênh…

Trăng hạ tuần buồn tênh
Lẹm lần lần gốc đa hư ảo.

Bến hẹn tháng ba đỏ bông hoa gạo
Bến hẹn tháng mười vàng lá thu bay
Bến hẹn mùa xuân mưa phùn giăng dây
Bến hẹn mùa đông căm căm gió bấc.

Trăng hạ tuần nghẹn nấc
Vụn tan bến hẹn khuya.




4 nhận xét:

Unknown nói...

Bến hẹn bốn mùa lần lượt trải qua
Vẫn lặng câm bến hẹn qua mùa
Để lạnh buốt đôi chân trần.... trên bến hẹn
Trăng hạ tuần nghèn nghẹn ...bến mình em.....

nhamy nói...

hinh anh trong tho chi that la an tuong

vu song thu nói...

"Trăng hạ tuần nghẹn nấc"
Bến hẹn xưa đã khuât chân mây
Non non nước nước còn đây
Dấu chân ai đã hao gầy bén trăng...



A TÁM BLOG nói...

http://img1.123tagged.com/en/sunday/190.gif

Chúc mừng em nhân ngày PNVN 20/10