Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

BIẾT HAY KHÔNG??...

BIẾT HAY
KHÔNG ?!




Chạm vạch rồi không quay lại được đâu.
Không thể nói không khi lỡ lời nói có
Thừa thông minh biết dọc ngang, hay dở
Đủ trí lự chia phải trái đúng sai
Biết tự tôn không dựa dẫm ai
Biết tiến thoái không thiêu thân lao lửa
Cũng dư tỏ tơ vương là khổ
Cũng tận tường lỡ dở là đau.

Biết trời thấp, biết đất cao
Biết bể một gang, biết sông một tấc
Biết nồng nực hè, biết đông gió bấc.
Chỉ không biết mình đi đâu về đâu?!
Không biết bộn bề lòng người nông sâu
Không lường đường đời ngoằn ngoèo rối rắm
Ngày khép cửa rén nhìn trời nắng
Đêm nhập nhoà bông lau gối đêm.

Không muốn nhớ, mà không thể quên
Không muốn giành, mà cũng không thể bỏ
Gài chặt cửa vẫn mong trời lặng gió
Thắp sáng đèn mà vẫn ngóng trăng suông.
Không thể nắm, cũng không thể buông
rối bởi canh hẹ.

Đã bao giờ bòng bong như thế?!
Lối nào về vô vi?!

....???

5 nhận xét:

Unknown nói...

Em biết nơi ấy Hà Nội phố
Có lão Bà Bà làm thơ cực hay (~_~)

Chúc Cát iêu cuối tuần an lành, thảnh thơi nha !

vu song thu nói...

Biết mà không
Quên vẫn nhớ
Chung và riêng
Rối bời bời
như canh hẹ...
Hay tại mùa lá vàng rơi?...

Unknown nói...

Rối bòng bong
Như canh hẹ
Đời là thế
Biết và không
Quen và lạ
Gần và xa
Phân vân quá!

ngocdunglyhoa nói...

Gài chặt cửa vẫn mong trời lặng gió
Thắp sáng đèn mà vẫn ngóng trăng suông.......

Biết bao giờ cho hết những tai ương
Đời là thế ai khôn ai dại...

..

Đi tìm sự thật nói...

He he...
Rối như canh hẹ
Làm như biết tuốt !
Vậy mà chửa biêt gì
Hi hi...