Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

BIẾT RỒI


Không có hạt mưa giọt nắng

Đành lòng
gió cũng nín thinh.
Mây về ban mai cổ tích
Véo von chim hót đầu cành.
Câm lặng đắm chìm tình lặng
Âm thầm tơi vụn xa xanh.

&

Nào dám cầu ơn mưa móc
Không xin chia sớt ảo huyền
Sao Phật Thánh đều cười nụ?

Biết rồi : Mệnh số vô duyên!!!...

9 nhận xét:

HHP nói...

Biết rồi mà ...thương !

Unknown nói...

Biết rồi nơi ấy Cát iêu
Đang cầu trời khấn phật để mà đc yêu (~_~)

Chúc Cát iêu ngày mới vui khỏe nhiều

vu song thu nói...

Vô duyên... nào có thấy đâu
Có duyên mượn áo qua cầu gió bay!

NHAMY nói...

vô duyên sao khéo đặt bày
để cho năm tháng tình phai lòng sầu...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nhiều chuyên ... Thà đừng biết cho xong, HHP nhỉ?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Về giữ sức mà chăm mẹ. Đến đây trêu tớ, tớ đánh què cẳng . Sợ ko?

Mẹ có đỡ chút nào ko? BẠCH DƯƠNG UI!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thôi thì phận bạc, duyên ôi

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

... Em về em đứng giữa giời với em!
( cái I

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chả còn gì nữa phái sau
Nhặt tia nắng quái nhạt màu cất đi!