Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

BUÔNG





Buông cho nhẹ gánh tang bồng
Cho sông sâu nước theo dòng mà trôi
Bao nhiêu...  cũng bấy nhiêu thôi
Nhặt đâu vụn nắng thắp trời sáng đêm?!

Buông

Tiêu tán hết  ưu phiền!



5 nhận xét:

Unknown nói...

Buông những cái mình nên buông
Chứ mà buông hết phí lắm Cát ơi (~_~)

Chúc Cát yêu cuối tuần yên vui !

Lý Viễn Giao nói...

Buông rồi trong suốt với thiền với tâm !

Unknown nói...

Buông đi cho hết ưu phiền
Cho vơi gánh nặng cho thêm nụ cười
Buông đi buông hết người ơi
Để cho lòng được thảnh thơi cõi lòng....

vu song thu nói...

Người buông người thả
Mình chả biết cùng ai?

Buồn quá đi, cái buồn thế sự? ( bên nhà HĐ đang THẢ )

HHP nói...

Buông
Tiêu tán hết ưu phiền
Không neo bay giữa chung chiêng đất trời ?