Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

HOA SỮA



Nồng nàn hoa
xa xôi
Hương tình 
 cuối trời

 Hoa ... hoa rơi,
Hoa rơi .... rơi...
Tí tách khuya 
chơi vơi

Ngào ngạt thơm
 ký ức xa
tuổi hoa
Đôi ta

Ngất ngây thu
 Dịu dàng thu
Ngàn yêu thương
Ngàn vấn vương
Sữa hoa theo ai đi
Gió sương.

Tình nơi đâu
Người nơi đâu
Đèn khuya canh thâu.
Bông lau phơ phơ. 
Nhớ nhau

Lăn tăn sương sa
Li ti cánh hoa
Âm thầm đêm
Ngổn ngang hương
cũ xa.

Tình ta 
Lưng trời đêm
Tháng năm trôi
Phôi pha

Nín câm hương
Khuya đêm
Thềm hoa.

Lầm lũi hoa
Ban mai
Nhạt nhoà.

Mong manh thu 
Nồng nàn thu
SỮA HOA




4 nhận xét:

vu song thu nói...

"Lăn tăn sương sa
Li ti cánh hoa..."
Thu ngang qua
thướt tha
nhạt nhòa...

Hi, chào em buổi sáng!

Unknown nói...

Nồng nàn
Hoa sữa người ơi

Em sang thăm Cát
Một chiều bình yên

Em mới đi chăm mẹ 6 ngày ở Huế về, chúc Cát iêu hậu ngày chị em vẫn tưng bừng niềm vui Cát nhé !(~_~)

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Khí hậu thật mệt. Nhà em hoa sữa trắng cấy , thơm quá cuungx mệt chị ạ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hom nào thì rước mẹ ra viên?
Cố đừng ốm nhé. Bạch Dương!