Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

HỘI ĐÊM



Ai vùi trăng khuya đống rấm
Cho vàng tr
ăng ám muội than

Ai dấu tình xưa  sâu thẳm 
Mịt mờ nơi chốn nhân gian?

Giao tình n
ăm nay hội mở
Đình Đông chiếu trải bờ dâu
Câu "Xoan" lửng lơ ai hát
Cho đêm mắt sắc dao cau

Lập lờ ai buông câu "Ví"
Mịn 
rêu xanh " sắp qua cầu"

"Lệch chênh" yếm đào lơi nửa .
"Con gà rừng" bới tuột bao 
xanh
Xuý Vân dại điên tình lửa
Tam  quan 
âm thầm Thị Kính kéo khăn chùa che ngấn mắt nổi nênh.


Mé Đoài "Lới lơ" vút mái

Tịch tang dìu dặt Cung văn
C
âu" Xẩm" buồn ai nghẹn lại

Ngọt ngào chua chát tàn canh.

"Ngồi  tựa mạn thuyền"
 bịn rịn

 " Đôi bên vạt áo... ướt đầm"
Cắc tùng... trống kèn ly biệt.
"Bèo dạt mây trôi... " xa xăm.

Thị Mầu lẳng lơ lượn v
ành "cò lả."

Đào Huế chanh chua vén áo lai kinh
Ng
ười hát "Văn" rẽ lối về Nam Định

Thanh la bông phèng chú Tễu ngược Thái Bình

Em khăn lượt áo là cùng chúng bạn

Cắn chỉ môi son thắm miếng trầu cay
Tôi thấp cao lắng trời hò ví dặm
Nghe gió đồng lá lúa sắc cứa tay.

 D
ế nỉ non khuya rền rĩ

Hội tan... Nát cỏ b đê.. 
Tôi nghe tim tôi nức nở:
" Người ơi... Người ở ...Đừng về!"



6 nhận xét:

Unknown nói...

Hội đêm em chưa đến bao giờ
Khi nào có Hội Cát chờ em nha (~_~)

Mai em lại dong duổi mọi nẻo đường Huế thương rồi Cát iêu ơi ?

HƯƠNG DƯƠNG nói...

Hôm nay em mới biết Hội Đêm đó chị!

NHAMY nói...

hoi dem vui qua chi oi that la sinh dong

ngô hà băng nói...

HB luôn ngưỡng mộ cách viết và sức viết của chị!
Chúc chị luôn khỏe và thanh tâm!

Unknown nói...

Khi nào đi hội đêm cho các chị bám càng với nhé, nghe tả hấp dẫn quá Cát iu ơi!

ngocdunglyhoa nói...

hội đêm cho cácnh thanh niệ
còn mình già cả nằm co trên giường

Chúc Cát ngày 20/10 vui vẻ nhé