Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

THĂM THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

THĂM THÀNH PHỐ THÁI BÌNH 


khoidinhbang@gmail.com
(Gửi : Ngộ Không & Phạm Thiên Thư)


                   ------
  Xưa là Thị xã Nhà gianh
Có "nhà máy cháo" bên thành Cầu Bo
  Người đi "kinh tế" bơ phờ
Qua phà Tân Đệ những chờ hết hơi...
                 * 
  Nay về Thành phố xanh tươi
Nhà cao tráng lệ, mặt người hân hoan
  Công viên, siêu thị, nhà hàng
Gái quê trông cũng mỡ màng có duyên...
                  *
  Xe bon bon tới Diêm Điền
Đang mùa gặt hái những nhìn mà no
  Đường thôn rộng đến bất ngờ
Tựa gốc Hòe tỉnh cơn mơ với mình
  Không đi không biết Thái Bình...
            Thái Bình 11-10-2014



Về lại Thái bình
Hạt Cát hoạ lại
Thật lòng... Chả nhận ra nhau
Mấy con phố cũ nát nhàu đã xa
Long lanh kính, rực rỡ hoa
Lầu cao in nước lẫn nhoà mầu mây
Rộng đường đi, biếc hàng cây
Đâu "nhà máy cháo "của ngày xửa xưa? 
Em cười mắt ánh bé thơ: 
"Hôm nao thế. Chứ bây giờ.... có không? " 
Cầu Bo nghễu nghện qua sông 
Ai về ... Ai cứ thật lòng, nhé ai! 

" Thái Bình vẫn đất ăn chơi
Bóng lộn xe...bóng lộn người... ngao du.

Thu rằm trăng óng màu mơ
Ngọt thơm bánh Cáy ... Ai vừa mời ai...

4 nhận xét:

HƯƠNG DƯƠNG nói...

Em đọc và tem bài của chị nhé, chiều vui nha chị!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn. Chúc em an lành!

Unknown nói...

Thơ hay họa lại càng hay
Chúc Cát ngày mới an lành bình yên (~_~)

Namcua nói...

Thái Bình thay đổi thật nhiều
Thay hình, thay bóng,mỹ miều lắm thay
Tha hương cầu thực, cầu may
Lòng người " gió cuốn, mây bay" ít nhiều
Ai về cho nhắn đôi điều
Thái Bình, tên đẹp, nhưng nhiều người "hư".