Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

CHIỀU KHÔNG DÀI NỮA




Chiều không dài nữa.
Chiều ơi!
Ngoảnh đầu
trời nhá nhem rồi
Còn đâu!
Chim đàn cánh nối cánh nhau
Tiếng chiu chíp rộn nhịp cầu đợi trăng.

Ngắn dài đây đó bao lăm
Thu mây trùm mấy vuông khăn ủ giời
Lượm tàn nắng quái đem phơi
Heo may buốt giá tay người về đông.

Dấu thương nhớ tận đáy lòng
Giầu cau thắm đỏ môi hồng riêng ai.
Xạc xào gió trúc mưa mai
Nghiêng thu nào dám đơn sai hẹn thề.
....
Vi vu sáo lượn triền đê
Cỏ gừng xiên ngược lối về cũ xa.



6 nhận xét:

Nguyễn Viết Tân nói...

. Không trở về nữa -thời gian
Thời âm ba đã ly tan -vào chiều
. Đâu rồi -hồng nắng thương yêu
Vôi cay trầu thắm -nhiễu điều đã xưa ...............
.............
Em ít tuổi hơn chị -mà nghĩ đến phần cuối chiều cũng rất chạnh lòng chị à -------------
Chủ nhật an bình chị nhé -

Unknown nói...

"Vi vu sáo lượn triền đê"
Dẫu xa vẫn nhớ lời thề năm xưa....
Trầu cau dẫu đã nhạt vừa
Vôi nồng vẫn đủ thắm xưa mặn nồng....

A TÁM BLOG nói...

Cho dù thu đã cuối mùa
Cúc vàng rực, mướp lưa thưa ...vẫn vàng...

Chiều vui em nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://d4.violet.vn/uploads/blogs/734601/pcp_download_040-2.gif
Trà nóng nhé
Trời đông lạnh rồi , Trần Minh Lê ui!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://img.xcitefun.net/users/2009/07/97754,xcitefun-tea3222355.gif
Chúc chị đêm an lành

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://i262.photobucket.com/albums/ii91/sundakib17/pcp_download_003-5.gif
Mời anh