Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

BẾN ÂM DƯƠNG





Bến âm dương 
Ngược xuôi linh hồn bươi bả
Nắng lịm
Tối loà. 
Sập then Trời.
Loá nhoá ma trơi.

Bến âm dương
 đục lờ dòng xuôi
 bọt nước chồm ngược sóng.
Bóng nhờ trắng 
Linh hồn nhờ trắng
Chen nhau vờ vật thinh không.

Bến âm dương văn vắt trong
Thuyền trăng lóng lánh
Thuyền sao long lanh 
trai ngọc.
Linh hồn hát
Linh hồn cười 
Linh hồn thảnh thơi.
 Toang hoang
toang hoang
Chín tầng địa ngục.

Bến âm dương ô trọc
Nhớp nhúa bụi Trần gian
Linh hồn gian tham 
Linh hồn độc ác
Gầm ghè ánh mắt
Gầm ghè mưu mô...
Hầm hè đẩy
Hầm hè xô
Hầm hè... Hầm hè...
Cắn xé!
Tiền vàng vãi vung sáng loé
Lương tâm nát bét mịt mờ...
Sóng độc xói bờ 
Dòng chảy đầy rắn rết.
Thiện tâm nghẹt
Lễ giáo nghẹt
Lang sói linh hồn nhe nanh.

...
Bến âm dương an lành
Sen thơm bờ Bát Nhã
Ngắt xanh cây lá
Thanh bình mây gió tung tăng....
Linh hồn trăng rằm
Linh hồn ban mai nắng
Linh hồn ngũ sắc
Bồng bềnh
Thong đong
bay.

Bến âm dương đằm giấc say
Giải thoát.
...

3 nhận xét:

minhguongnguyen nói...

Nhập quan ,người vẫn khác nhau
Bến âm dương kẻ hèn ,giầu khác chăng ?

Unknown nói...

Nghe bến âm dương thấy lòng cô quạnh
Chúc Cát iêu cuối tuần ấm áp với mùa đông nhé ! (~_~)

Unknown nói...

Bến âm dương đôi bờ tích tắc
Ta đến nơi giải thoát cõi trần gian....