Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

CHỌN MÙA




Chợt rét chọn mùa về lại
Hơi đông tãi dịu dàng hương
Se se mù giăng te tái
Chéo ngoe nồng oi trái luồng

Nghe nghé tình đông lặng lẽ
Vòng tay quấn gió vạt dài
Dụi má rớt tê mưa hạt
Đông đằm trọn ôm bờ vai.

Ghì chặt đông trong ngực ấm
Phập phồng manh áo cánh diều
Em nép mình vào đông lạnh
Chợt lui bóng dáng cô liêu!

Chọn mùa... Hơi đông êm ái
Ru hoa về quạt than hồng
Lửa ngọn bừng long lanh mắt
Cho ai sưởi ấm tuổi đông!







5 nhận xét:

vu song thu nói...

Em nép mình vào đông lạnh
Chợt lui bóng dáng cô liêu!

HÔM NAY, HÌNH ẢNH NÀY THẬT ĐÚNG VỚI EM GÁI RUỘT CỦA CHỊ QUÁ CÁT Ạ!

Unknown nói...

Trong em mưa lạnh dầm dề, ngoài HN chắc lạnh lắm phải ko Cát iêu, em nghe thời tiết báo hôm trước là đợt lạnh này ở bên anh bạn tung của là - 33 độ, đến biên giới mình còn lại - 7 độ, HN chắc cũng âm độ Cát nhẩy ? giữ ấm để còn sáng tác thơ hay nhé Cát iêu (~_~)

minhguongnguyen nói...

Thơ của em luôn luôn chọn từ ngữ rất độc đáo "se se mù giăng tê tái,chéo ngoe nồng oi trái luồng" "nghe nghé tình đông lặng lẽ,vòng tayquấn gió vạt dài",ý thơ cũng rất đặc biệt.

Unknown nói...

Thơ Cát rất cá tính với những ngôn từ chẳng giống ai, chị phục em đấy. Bao giờ sang chơi nhà LLan được gọi chị nhé.

Đi tìm sự thật nói...

Đẹp Thu chẳng ghé thăm nhau
Chọn Đông tê tái khéo là chọn ghê
Ghì đông ngực lép còn mê
Lạnh về lo nhóm than chê củi gầy
Hì hầy..