Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

TA ƠI,

TA ƠI!
( cho người đi xa) 

Rớt như mùng tơi ấy
Để làm gì.
Tình ơi!
Thôi giã từ mộng mị
Cho yên nắng lịm trời

Nhí nhách buồn chấu cắn
Đông sầu rơi...
lá rơi
Phong phanh mây cô lẻ
Sũng ướt gió đơn côi.
Cây thôi xanh, vàng úa
Lòng cũng lạnh ngắt rồi
Trồi trụt nơi hư ảo
Mưa dầm hay nắng phơi?!
Một thoáng đời không sắc
Một thoáng hoa khoe tươi
Rồi muôn năm câm lặng
Rồi muôn kiếp chơi vơi...

Rớt như mồng tơi ấy
Thả tình mặc dòng xuôi.
Thảnh thơi miền an lạc
Vi vu nhé!
Ta ơi!






5 nhận xét:

vu song thu nói...

Vừa còm bài kia đã thấy bài này

Rớt như mồng tơi ấy
Buông tình mặc dòng xuôi.
Thảnh thơi miền an lạc
Vi vu nhé!
Cát ơi...

Thứ 7 này chị và Đoan định sang nhà LyLan chơi, Cát đi không?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Tiếc quá ạ. Thứ 7 này em với bọn trẻ lại đi Thanh Tước thắp hương. Sắp 22/ 12 rồi chị.
Các chị vui nhé,

Unknown nói...

Ngoài ấy rét lắm phải ko ta ơi
Trong em hơi lành lạnh thôi lão Bà (~_~)

Thấy thời tiết báo từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Thiếu 15 - 23 độ mà chẳng thấy lạnh mấy, chắc thời tiết báo nhầm Cát iêu nhẩy ? Hôm nay cúng tuần thứ 6 cho Mẹ, Cát iêu thấy mau ko, đúng là bóng câu qua cửa sổ hu hu

Unknown nói...

"Thảnh thơi miền an lạc
Vi vu nhé!
Ta ơi"
Mặc kệ mọi sự đời
Ta về nơi yên tĩnh
Mặc đời say hay tỉnh
Ta về với chính ta!

Cuối tuần vui nhé em

Unknown nói...

Chốn thiền này vẫn thấy thơ đây...chị ới.