Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

THƯ GIÃN CUỐI NĂM: RƯƠT ĐUỔI



Rượt tình, tình lại đuổi ta
Rượt từ thơ bé đến già chửa thôi! 

Ta há hốc miệng kêu giời
Xin đừng rượt đuổi cho tôi được nhờ
Đuổi tình từ sớm tinh mơ
Đuỏi từ dốc đứng tới bờ vực xa
Từ canh một đến canh ba
Điên lên ta ném tình ra xó vườn.

Rượt tình. Tình rượt ta luôn
Đuổi tình. Tình vội ngược nguồn đuổi ta
Lạy tình!
 Nếu chả buông tha
Ta về vác cái đinh ba xiên tình!




5 nhận xét:

NHAMY nói...

hiiii...hỏi thế gian tình là cái chi chi...
nếu đem xiên được còn chi là tình...
cứ đêm ngày cứ rập rình
gỡ ra quang bỏ lại rinh vô nhà...

Unknown nói...

Tình là tình nhiều khi ko mà có
Tình là tình nhiều lúc có như ko (~_~)

Cát iêu làm em muốn hát câu hát vui, chúc Cát chiều 30 dương lịch ấm áp nhé ! Trong em hôm nay nắng to nhưng vẫn lạnh lắm Cát iêu nợ

vu song thu nói...

Xiên tình tình lại xiên ta
Nếu đem đi đốt có ra... "thiên tình"?

Hi hi Cát ơi!!!

Lý Lãng nói...

CHÚC CHỊ VÀ GIA ĐÌNH NĂM MỚI AN VUI !

ngocdunglyhoa nói...

năm mới chúc em an lành sk HC nhé
http://file.vforum.vn/hinh/2014/11/happy-new-year-2015-11.jpg