Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

THUYỀN ƠI,






Chằm mép rồi... 
Thuyền ơi! 
Giông muộn tung bọt nước.
Đông giá buốt
Sức kiệt 
 Ai kham nổi chống chèo? 

Chùa xa
Binh boong chuông chiều
Lốc cốc mõ cầu kinh khoan nhặt

Vườn đông -  cỏ mật
Tình đông - cỏ mật.
Cơn bấc ùa về 
Cỏ mật héo dậy hương.
Hương cỏ mật ướp sương
Hương cỏ mật loang loang khuya vắng.
Ngày đông mưa, ngày đông nắng.
Âm thầm cỏ mật lặng thơm...

Chằm mép rồi! 
Nhổ sào lên.
xin chớ căng buồm.
Thuyền ải
nước dầm khó đặng.

Chiều
Chạng vạng
Ta dõi thuyền về hoang vắng
 an nhiên! 




3 nhận xét:

Unknown nói...

Trời lạnh thế này mà thả thuyền đi
Gió bấc thổi mạnh thuyền về nơi đâu

Chúc Cát iêu cuối tuần ấm áp với giá lạnh mùa đông nhé ! (~_~)

Unknown nói...

Rét lắm Cát iu ơi ra sông thả thuyền làm gì hử? về đi kẻo ốm đấy!

vu song thu nói...

Thuyền tình dăng cánh hải âu
Sóng xanh bát ngát về đâu hỡi thuyền...?