Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

TA LÀ...





1--
Có những ảo tưởng gây cho con người một cảm giác đê mê như ma tuý...
Ta vốn không là kẻ hay tự huyễn hoặc mình, nhưng cái nguy hiểm của kẻ tỉnh táo khi lọt vòng mê đắm thường khó tỉnh hơn kẻ lớt phớt. Và vết thương thường sâu hơn, đau hơn và khó liền sẹo hơn.
Đã một lần mất lòng tin vào cái điều mình tôn thờ, mình đã tin, thì khó mà có lòng tin vào những sự việc tương tự.
Đã sống suốt đời thẳng lưng vói sự ngang bằng sổ ngay thì không chịu nổi cái khuất tất.
Cả đời không chìa tay thì không thể sống với thân phận kẻ ăn xin
Suốt kiếp không tơ hào của thiên hạ một thứ gì thì không thể sống với dáng vẻ thậm thụt của kẻ ăn trộm
Có chết cũng chết đứng thì làm sao chấp nhận người đời thương hại?!
...
2---
Ta vốn là thích ngao du như một hạt chò rừng... Từ tít ngọn cây chìm trong mây, theo gió mà vi vu muôn chốn.
Ta vốn nhút nhát như một Con nhím ... Chỉ biết mỗi trò cuộn mình lại và Xù
lông như một quả cầu gai.
Ta vốn ngu ngơ như một con sáo sậu lại bị tu hú tráo con đổi trứng ngay trong tổ mà không làm gì được
Nên suốt đời làm một kẻ ngốc nghếch dại khờ
Lại thêm nghe nghiệp trói buột và lý tưởng ước mơ mong làm mẹ hiền nén chi suốt đời đi lùi như tôm.

3--
 Ta mong làm một chú mèo khoanh tròn trong xó bếp đầy tro rơm đen xám   Chỉ để hưởng chút hơi ấm bếp tàn...

4--
 Nhưng cuối cùng ta như chó hoang Đin gô, lang thang trên thảo nguyên hoang vắng chỉ xạc xào hoa cỏ
Ta như con chim ưng cô đơn đậu trên trên ngọn cây cổ thụ già nua... dõi ánh mắt vào trời xa  xăm vào mây bông rối bởi ... chờ một vận may tràn tục

Và chính xác hơn ta là mỏm núi đá chơ vơ... Năm này tháng khác, đêm rồi ngày lẻ loi nơi miên viễn mù xa.




2 nhận xét:

Lê Vân nói...

Tem cho nhà Cát, sung sức lắm, viết giỏi!

Unknown nói...

Cát iêu viết bài tâm sự này em lại nhớ đến nhân vật Ruồi Trâu, chắc Cát đã đọc, thời áo trắng em đọc tập truyện này nhiều lần, mỗi lần đọc em lại nước mắt lưng chòng, truyện quá tuyệt Cát iêu ạ ! Chàng Ruồi Trâu đã có câu nói này

Vẫn là ta chú Ruồi sung sướng
Sống xứng đáng, chết chẳng vấn vương

Chúc Cát iêu chuẩn bị đón xuân sang an lành, hạnh phúc nhé ! (~_~)