Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

GIAO THỪA SAO MƯA




Đậu khẽ sau mái tóc
Những hạt mưa giao thừa
Lanh tanh va tiếng  ngọc
Rớt từ cánh sao mưa...

Sao mưa đôi mắt ướt
Ngong ngóng dõi xôi xa
Sầu đau vùi gan ruột
Ậng mi  tràn lệ hoa

Sao mưa môi khẽ mím
Nuốt chua cay vào lòng
Rút mây đan hy vọng
Thêu hoa chuốt ánh hồng.
...

Mưa giao thừa nhè nhẹ
Gió giao thừa non tươi
Giao thừa đêm ròn rã 
Lanh lảnh sao mưa cười 


1 nhận xét:

Unknown nói...

Sau Giao thừa có mưa, nên 3B có viết bài thơ gọi là để "khai phím";gửi HC mấy vần trong bài để "góp vui" khi "xông nhà" Mồng một Tết.
'Giao thừa rắc nhẹ hạt mưa
làm mát mặt Đất, ngẩn ngơ lòng Người.
Hạt mưa là lộc của Trời
cho Đời Hy vọng, Nụ cười, Ấm no...