Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Nhìn ĐÕ QUYÊN HOA NHỚ MẸ



 Mẹ à... Trắng muốt Đỗ quyên
Dáng thanh ngần ngận, nét duyên ngời ngời 
 Ngẩn ngơ như thấy bóng Người
 Một ao ước cả chín mười... vụt bay.

Cuối năm mỏng dính nắng dây
Mù buông nửa dớt,  nửa dầy liễu đông
Hồ Tây mỏi mắt con trông
 Đường làng Võng Thị rạc vòng con đi
Gió đêm quăng bấc, ném chì
Tiếng ho xé đất, giấc mê lút giời...

Bồng lai cánh hạc thảnh thơi 
Đong đưa lá trúc, nhành mai rầm rì
 Bông mây trắng tóc...
 Mẹ về
Ngạt ngào sương giọt hương quê lúa đồng.

Băng thanh hoa giữa lạnh đông
Ảo huyền vẻ sắc hình không...
Xuân về.


5 nhận xét:

vu song thu nói...

Ngủ đi thôi ngủ đi em
Ngoài kia xuân đến nghiêng thềm ...đợi ai!

CHÚC CÁT NĂM DÊ SỨC KHỎE SUNG MÃN, ĐI CHƠI NHIỀU, THƠ ĐÁNG YÊU, TÌNH THẬT ĐẸP...

Unknown nói...

Nhìn hoa lại nhớ Mẹ mình
Một đời thanh bạch, hết mình vì con.
Hoa tàn, Mẹ chẳng héo hon
vì Tình của Mẹ vẫn còn như xưa.
Lời ru của Mẹ sớm trưa
vẫn còn ngọt lịm đến giờ, trong con.

Năm mới xin chúc Hạt Cát & Gia đình SỨC KHỎE - NIỀM VUI & MỌI SỰ TỐT LÀNH.

Lý Viễn Giao nói...

... ...
Đông thì cái rét tái tê
lung linh bóng mẹ tư bề ấm ran !

Unknown nói...

Chúc Cát iêu đón xuân mới an lành hạnh phúc nhé ! (~_~)
Cát lại làm em nhớ mẹ hu hu

http://d4.violet.vn/uploads/blogs/750677/thuha3_500_21.gif
http://i.imgur.com/VchbgJu.gif

A TÁM BLOG nói...

http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Noel-Tet/Phaohoa_zps995811f4.gif

Đón xuân nhớ Mẹ lại buồn
Làm sao quên được cội nguồn em ơi!

Chúc em xuân mới AN KHANG- THỊNH VƯỢNG.