Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

NGỦ ĐI ĐÊM ƠI,




Ngủ đi đêm ơi
giọt sáng soi thấu lá
mịn mềm mưa
quấn ổ chiêm bao.

Ngủ đi đêm ơi
gió bấc khảo khào
gọi đá hồng hoang bùi nhùi nhen lửa
hơi ấm làn da
xanh gân bầu vú
tơn tớn môi bé thơ
nún ngọt sữa ru...

Ngủ đi đêm ơi
vú tình non tơ
môi tình cháy khát
núm tình căng manh áo chật 
cơ hồ tung gió lùa đêm.

Ngủ đi đêm ơi 
trăng núp sau rèm
sao lau vết sáng
...
Tinh khiết  đêm 
ghì riết
 giấc
 đồng trinh! 




3 nhận xét:

tường nói...

Ngủ đi đêm ơi ,
Tinh khiết đêm ghì riết giấc đồng trinh !!!
Chào ...Diệu Sinh !!!

Unknown nói...

Chúc mừng năm mới nhé Cát iêu
Sang năm mới tràn đầy tình xuân (~_~)

http://i864.photobucket.com/albums/ab208/vanhue_1947/swf-1.gif
http://i.imgur.com/VchbgJu.gif

vu song thu nói...

Ngủ đi thôi ngủ đi em
Ngoài kia xuân đến nghiêng thềm ...đợi ai!

CHÚC CÁT NĂM DÊ SỨC KHỎE SUNG MÃN, ĐI CHƠI NHIỀU, THƠ ĐÁNG YÊU, TÌNH THẬT ĐẸP...