Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

HƯƠNG MƯA



Đừng mà, đừng thức nữa đêm
Xui cơn lũ  cứ dềnh lên suốt mùa
Xui ngắn dài những sợi mưa
Buộc ngang trói dọc vẫn thừa năm canh.

Đừng mà, 
  chớ có bập bềnh
Đã lanh chanh chậm, lại chùng chình mau
Hở hênh gió tạt mố cầu
Cuốn chung riêng
lộn cuối đầu
 ngược xuôi.

Đừng hoa, đừng rỡ ràng tươi
Mặc đàn bươm  bướm rợp trời cánh bay.
Ủ tình chả dậy men say 
Hồ lô dốc ngược 
tháng ngày
 chung chiêng! 

Đừng mà, đừng ngọt môi mềm
Để Thục đế ấp Đỗ quyên. 
Hồn về.
Thuyền neo vẹt đáy bến mê
Dòng trôi 
trơ chút tình si vơi đầy.

Đừng mà
giây chịt chằng giây
Bòng bong hoa nụ
Ướp dầy
hương mưa.



6 nhận xét:

Châu Thanh Thủy nói...

Chúc mừng năm mới chị yêu của em!

Lý Viễn Giao nói...

Cứ đi chẳng thiếu không thừa
Ngại ngần rồi cũng chỉ vừa hư không !

HƯƠNG DƯƠNG nói...

Chúc chị yêu xuân mới thật nhiều yêu thương, thật nhiều hạnh phúc nhé!

ngô hà băng nói...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
Chúc chị Cát luôn cát tường, sức khỏe và viên mỹ.

Unknown nói...

Đừng mà vẫn mớ bòng bong
Vứt đi chẳng được đem hong dùng dần!

Mẫn nói...

ngày đầu năm mới em sang chúc chị năm mới vui vẻ an lành.
http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/xuacircn_zpslx0fsn7w.png