Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

THUYẾN LÁ




Kiến kim
lên thuyền lá 
vụng nước sân thành biển cả 
rạch nước mé vườn là sông
 Lổn nhổn lồng cồng
rãnh đất hoá gập ghềnh thác lũ

Thuyền lá chở tình bể
Sóng dềnh chằm mạn. Thuyền nghiêng.
Kiến kim cầu linh thiêng
Linh thiêng đến từ vời vợi.
Hồn tình rười rượi
ngọt trong 
và mơ màng trăng
nhấp nhánh sao xanh 
vẽ tranh tình lá cỏ.
...
Buồm tình ôm gió 
vòng tình ấm nồng
 qua sông 
bình an tình neo bến.
bến tình mát mịn
bàn chân tinh rịn ngấn hoa..


Nắng loà
Chiều run gốc cỏ
Ngai ngái hương lạ
Nồng nàn hơi quen
Thổn thức tim
Rực hồng môi má thắm.

Bọt sông ngầu trắng
sóng đồng tâm.
Ngọn cây
ve nín khúc ngâm.
Góc hang
dế rung đàn ghẹo gió.

Đêm lẳng lơ bỏ ngỏ
 tình dịu dàng...

Thuyền sang ngang
ngẩn ngơ 
kiến kim 
thả sóng! 




2 nhận xét:

Unknown nói...

"Thuyền sang ngang
Ngẩn ngơ"
Bên bờ
Dậy sóng......

Unknown nói...

Cho em đi thuyền lá với Cát iêu
Chúc Cát buổi chiều chủ nhật thật vui (~_~)

http://img2.blog.zdn.vn/47443283.jpg