Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

LỜI CUỐI

LỜI CUỐI


Thôi mà điệu tương tư ây
Không vang sênh phách mình ơi! 
Chỉ có lòng đang bỏng cháy
Khói bay nghi ngút  sặc trời

Ta ước viết câu thơ ngược
Dốc tình về lại khởi nguyên
Để mùa đông thôi giá lạnh
Để khô lạch nước cam tuyền.

   Ta ước thời gian vặn ngược
 Cho tình mãi mãi lặng câm
Đắm đuối đầu mày cuối mắt
Nín im không dậy sóng ngầm.

Tình chưa thốt lời hẹn bể
Thừng mây đã trói chim xanh
Người chưa chỉ non thề nguyện
Trót đà nẫu chín trái tình.

Lời cuối cho tình đang dở 
Bay theo chim hạc chia phôi
Gió đưa tình về biệt cõi 
Mặc ai vui khóc, sầu cười...

Lời cuối cho tình quay quắt
Nghiệp duyên nát bét cháo kê.

Rồi mai cửa đời khép lại 
Ta cùng  tình dạt bến mê! 

Lời cuối cho tình lăn lóc
Nợ đời ai trả cho sòng
Ai khoác tình giăng sao ánh
Để ai bạc phếch môi hồng

Lời cuối... Mãi  là lời cuối
Đem trét ván cầu cập kênh!..


4 nhận xét:

Unknown nói...

Dạo này thơ Cát buồn thiu
Chúc Cát tuần mới tràn đầy niềm vui (~_~)

http://file.vforum.vn/hinh/2014/4/hoa-sinh-nhat.jpg

A TÁM BLOG nói...

Út Một...Út Hai...rồi Út Bảy...
Lời cuối rồi... lời cuối nữa Cát ơi !
Hãy sống an bình KHÔNG KHÔNG...SẮC...
Dòng đời vẫn cứ lặng lờ trôi....

Lê Vân nói...

Lời cuối, em ơi lời cuối
Chúng mình giã biệt từ đây!
Lời cuối, em ơi lời cuối
Tình ta nối lại hôm nay!

Lý Lãng nói...

Lời cuối cho chiều trăng trối
Nắng mai về mầm nẩy hồi sinh

Chúc chị tuần mới an lành!