Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

THƠ TẶNG BẠN


DỊU HIỀN CHỊ TÔI
 Kính tặng chị KIM OANH

Thoáng nhìn mà đã mến yêu
Chị tôi - giọt ráng tím chiều in mây
Nồng nàn sắc lá hương cây
Dịu dàng ánh mắt đắm say nụ cười...
Có gì như thể buồn rơi
Mà váng vất xám góc giời ưu tư
Véo von tiếng trúc tiếng tơ
Vẻ xinh tươi thuở  xa xưa vẹn tròn.
Môi còn son, má còn son
Quây quần cháu cháu con con xum vầy.
Chị vui với tháng với ngày
Với mênh mang nhưng đắm say cuộc đời
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


TẶNG XUÂN
Xuân à Xuân ơi!
Thương em khôn nói nén lời vì thương
Xa xôi đường, gập ghềnh đường 
Thân cô phụ gió lại sương dãi dầu...
Rồi tình thắm đỏ cau trầu
Rồi yêu thương hẹn thề câu sắt cầm
Rồi em gặp NHỊ ĐỘ XUÂN
Trắng trong vẻ ấy, thanh tân nét này
Rượu giao bôi thoáng tỉnh say
Xin luôn bền chặt tháng ngày dài lâu
Yêu nhau hãy nhớ lời nhau
Từ bi. Xin đặt lên đầu, nhé em!
*********************************************************************
TẶNG HÀ CHU -
 EM GÁI CÙNG QUÊ
Lội bùn dầm nước bốn mùa
Quê mình gạo thiếu nước thừa, em ơi!
Mưa rát mặt, nắng hun người
Mẹ cha vất vả lần hồi nuôi ta
Đói nghèo giờ đã lùi xa
Nhưng phong lưu... Vẫn vời xa nghìn trùng
 Quê nghèo, buộc bụng thắt lưng
Kiếm vài bơ chữ... Mấy vòng gian nan.
Bao năm khoai sắn bần hàn
Đừng quên nhé! ...dẫu bạc vàng trong tay
Phật duyên mấy kiếp xe dây
Giữ cho trọn những mỏng dầy TÌNH QUÊ+++++++++++++++++++++++



Không có nhận xét nào: