Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

VỀ LẠI NGÀY XƯA




Chiều nay một vệt ráng xanh
Đưa tôi về lại ngọt lành ngày xưa
Về thời ổi chát me chua
Đấu cỏ gà với nắng trưa vỉa hè
Mồ hôi chua loét, chua loe
Nụ cười răng sún, tóc hoe rơm vàng.
...

Chiều nay ngọn gió bỏ hoang
Đưa tôi về rặng tre làng lũy xưa
Vòng tay mẹ... Tiếng ầu ơ
Nhẹ nhàng võng kẽo kẹt trưa oi nồng
Về miên tình tuổi xuân hồng
Lửng lơ tăm cá cánh đồng vắng teo
Mặt ao tim mỏng hoa bèo
Ì oạp nước vỗ mái chèo thuyền êm
Du dương giọng gió hát đêm
Xoe xoe sương giọt ôm thềm in trăng...

Xù xì tre gộc nhú măng
Ngác ngơ hoa lụi nở bồng hồn Xuân


...




Không có nhận xét nào: