Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

XUÂN EM




Ấp e Xuân
thướt tha Xuân
Tình  Xuân nòn nõn ngó cần góc ao
Rộn tinh tôm cá lao xao
Ne nhau vẫy nước rào rào  đáy chuôm

Ôm chiều, đêm núp đống rơm
Rủ sao ngắt trộm hoa thơm rắc giơì
Giọt hồng rơi, giọt tình rơi
Bống bồng ru rím khắc đời lặng câm...

Tựa đêm, lay nhịp gió xuân
Tựa lòng, múc nước dòng Ngân tắm tình
Tựa em, tôi về lại mình
Buộc trăm năm nỗi chông chênh nín lời

Nồng nàn Em sắc Xuân tươi
Dịu dàng Em giấc miên côi lỡ làng.

Tôi vo ngàn tấm lụa vàng 
Lau khỏ sông Cái
 nhén sang rước tình! 




Không có nhận xét nào: