Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

BẰNG LĂNG CHỢT THOÁNG


Dạo ấy bằng lăng rụng tím
Loà xoà bãi cỏ vườn hoa
Anh dắt em ngày tốt nghiệp
Nắng chan lửa phượng chói loà...

Anh ví em là nụ nhỏ 
Ấp e tinh - thủy chung tình
Noãn hồng - trái tim xinh xắn
Thẹn thò phong nhuỵ ngày xanh.
...

Đổi thay... Anh yêu người khác
Vụn tan kỷ niệm chúng mình
Nghẹt lời... Anh thành nước mắt

... Thoáng xa
cá sấu bờ kênh...

Từ đó khi bằng lăng nở
Quanh em
Nắng gió vô tình
Cánh tím bợt màu nhợt nhạt.

...Thoáng xa
Cá sâu bờ kênh...!

***

Rồi anh chìm vào quên lãng
Nỗi đau 
Khép kín miệng rồi.
Mùa mùa
Bằng lăng khoe sắc
Nắng vàng tô tím hồng môi...






Không có nhận xét nào: