Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

CHIỀU PHẬT ĐẢN GỬI VÔ MINH




Ta gửi hương yêu
Hương yêu lụi tàn vô minh xứ...
Chỉ còn lại cánh khô héo úa
 nụ chưa hé
quắt queo...

Ta gửi làn gió thu chiều 
Vàng rã rượi lá rừng xào xạc
biếng biếc mây in nước
lam xanh biển rì rào.
... Vô minh xứ hú gào
Bùn lầy sền sệt
Cỏ dại tầng tầng lớp lớp 
Nhe nanh cá sấu quật đuôi...

Vô minh đục giời
Vô minh mù đất
Vô minh băm, vô minh chặt
 Tình người hoá bụi dạt bay...

Vô minh gặm cụt rễ cây
Băm nát nhừ ngọn cỏ 
Vò rầu tịnh độ
Bóp méo lương tâm...


Vô minh rắn câng
 Vòng lại vòng 
cố chấp 
...
Buông đi 
Vô minh ơi! 
Hòm nay ngày Phật
Hãy buông sân hận 
Buông tham si
Rời u mê 
Cùng ta về 
Quỳ lạy
cội bồ đề.
..

Không có nhận xét nào: