Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

EM & ANH

EM & ANH



Giọt nước mắt chia hai vẫn mặn
Nỗi sầu đong câm lặng càng đau
Gió Lào táp rụng giàn giầu 
Nhăn nheo vàng úa chẽ cau đầu hè...

Bãi lau sậy le le quấn tổ. 
Đầm lác năn se sẻ nuôi con
Tháng năm gầy guộc cùn mòn
Phút giây thăm thẳm héo hon cuộc người

Mím môi dấu nhẹm lời tha thiết
Thắt tâm can biền biệt ngóng trông
Thẩn thơ nhặt ánh cầu vồng
Dát vàng sóng mặt, chuốt hồng áng mây

Anh có biết ngày ngày em đợi...
Em có hay tối tối anh chờ...
Bồn chồn ra ngẩn vào ngơ
Xa xăm bóng núi mịt mờ hơi sương

Rút ruột tằm tơ vương mấy độ?
Rêu dầy phong lối ngõ bao lần?
Lối về bợt sắc phù vân
Ngả đi lướt thướt đục lầm nước mưa .

Tình dầy mỏng oi trưa nồng nực
Nghĩa vuông tròn gió bấc rét cơn..
Dốc nghiêng méo xẹo đường trơn
Rồi ra ai tính thiệt hơn với đời?! 

Miệng không thốt được lời nhung nhớ
Dạ bồn chồn chiêng gõ mõ rung
Đầu sông đăm đắm cuối sông
Ngọn nguồn cuồn cuộn hắt dòng xé đôi

Mịt mù xa cuối trời một bóng
Lủi thủi nơi núi thẳm một thân
Thách ghềnh thôi bớt gian truân
Cho đôi bờ sóng âm thầm xuôi trôi

Gửi về nơi xa xôi chốn ấy 
Tấm lòng son bỏng cháy nhớ thương 
Dù mây che chả kín đường 
Nguyện cùng chiếc bách gió sương mai này...

Rượu ngà ngà chợt say chợt tỉnh 
Cõi an bình thoáng định thoáng buông
Rối bởi lá  vấn hoa vương
Rén trăng 
Nhặt 
ánh tà dương 
sưởi tình.



Không có nhận xét nào: