Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

HÃY YÊU.NHAU ĐI ( gửi Tam Tam Vũ)

HÃY YÊU NHAU ĐI


Đêm sâu bàng bạc
Vội mà chi... đợi mà chi...
Lọt ké tay... bây giờ thành quá khứ 
đến rồi Em ! 
Giây phút phân ly.

... Sao chả nói yêu hồi má đỏ ? 
sao chả bảo thương thuở môi hồng? 
Sao không gửi lời hẹn hò vào gió
Để thẫn thờ bịn rịn... sáo sang sông! 

Hãy yêu nhau đi...
Khuya nhạt mây bởi rối
 Lối mưa về, sấm chớp quẹt ngang
Em run rẩy như chim non ngộp nước
 chát bờ môi nước mắt mặn hàng hàng.

Hãy yêu nhau đi...
Lời hơ khô đuốc lửa
Xạm bờ vai nắng cháy gió Lào
Đất bánh đa rộp phồng nứt nẻ
Gió cuốn mù phủ xám những đốm sao,

***

Hãy yêu nhau đi!! 
Buông bùn xưa cáu xỉn 
Giăng cỏ êm nhung mịn đất lành
Cho nụ hồng thắm bờ môi mọng đỏ 
Cho tháng  ngày cây lá biếc mùa xanh





Không có nhận xét nào: