Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

KHÚC MUỘN XUÂN



Chim xoe ức mịn mềm ấp tổ
Ráng khoe hồng nhuộm đỏ muộn chiều
Ngập ngừng gió ngỏ lời yêu 
Xốn xang mây níu cánh diều lửng lơ...

Hoa trắng trắng loà xoà mặt suối
Sương trong trong đắm đuối mắt đêm
Sườn non cong lối phủ êm
Sao chênh chếch ánh diệu huyền ngóng khuya.

Héo úa lá gió lùa thưa nhặt
Khô khốc cành nắng gắt cong vêu
...Ngả nghiêng vách thủng lều xiêu
Từ cằn cỗi
lộ
phiêu diêu khúc tình...

Mầm non nhú kênh kênh gốc mục
Lá xanh tươi kết lộc ủ sương
Muộn  xuân  chợt ngạt ngào hương
Tàn xuân thoắt bóng Nghê thường thướt tha.

Khúc tơ lòng ngân nga hò hẹn
Lời tâm tình xoắn bện ước mong
Hạ tuần trăng ngoắc mép song
Bàn tay vụng kết lòng khòng vòng tay...

... Đau xa cũ cơn may xua ngược
Sầu ngàn xưa con nước cuốn trôi...
Dòng xuôi ngọn sóng thoải xuôi
Vỗ về gió nhịp bồi hồi chèo khua...

Ngắm đàn cá thia lia tung tẩy
Trông phù du nát bấy rong rêu
Muộn mằn một  thoáng dấu yêu
Sắc - không chộn rộn chín chiều tương tư.

Dòng yêu thương ai tô khúc nhạc?
Bến tri âm ai hát hoan ca?

Xôi xa ...
rồi hết xôi xa.
Khúc muộn xuân mãi ru ta với mình..




Không có nhận xét nào: