Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

LẠI CHIA TAY




Mình à. Lau nước mắt đi
Xót xa muối mặn lối về con tim
Bao năm tăm cá bóng chim
Rồi nay lại vẫn nổi chìm lênh đênh
Người lên thác, kẻ xuống ghềnh
Hoác hơ lòng dạ, trống tênh nỗi niềm..

Xin mình, mình chớ muộn phiền
Mai nay vay trả nghiệp duyên. Ai nề? 
Lặng buông ánh mắt giá tê
Thẫn thờ nghẹn nuốt hẹn thề mà đau! 

Biết rằng chả trước thì sau
Đây Nam, đấy Bắc nhịp cầu xé đôi
Rằng không thôi cũng là thôi 
Nín câm không cất nổi lời biệt ly.
...

Thôi mình! Lau nước mắt đi
Ngập chìm chát mặn lối về con tim! 






Không có nhận xét nào: