Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

TRĂNG KHUYẾT





Khuyết quanh năm chỉ đầy  mỗi ngày rằm 
Trăng đơn lẻ chắt chiu từng giọt sáng
Hiền dịu mong manh tận cùng cõi lặng
Trăng mệt nhoài lớp lớp gió quây...

Chiều hè mưa rây 
sợi nước bò nghiêng khung cửa
 dịu cơn nắng lửa
Trăng đắp điếm mép trời vạt ráng màu son.

xuyên hư không
Trăng một mình.
Chống chênh. 
hà hơi thuỷ triều bất định
 đắm cát mịn vàng chân sóng
 uể oải bơi...

Một minh chơi vơi
chín chiều xa vắng
quơ mây lạnh
Trắng lặng thầm về khởi thủy hồng hoang...

Trăng ươm duyên vàng
Thắt tơ định mệnh
Khép Quảng Hàn buốt lạnh
Dong buồm Thiên thai ! 
*
khuyết chơi vơi
duyên tình ủ trăng
vành vạnh! 





Không có nhận xét nào: