Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

TRONG CHẠT HẸP KHOANG ĐỜI



Mình giành gì cho riêng ta trong chật hẹp cuộc đời
- nơi ai cũng là chúa tể.
không dài sông rộng bể
Ta thích neo ngọn tre bờ ao.

Mình là một vì sao
Giống như ta - rất bé 
nhởn nhơ gió 
 nhóng nhánh mây.
Mùa hè  phượng vĩ  đỏ bay
Mùa đông lửa bánh chưng sình sịch Tết
Mùa xuân xoan hoa tím
 Và vàng thu lá bay.

Mình là ban ngày
mưa nắng
Mình là ban đêm 
tĩnh lặng
lá xạc xào...
gió xạc xào...
cho giấc mơ về ủ ấm những vì sao
-  sao chúng mình vô danh
 - sao đời mình góc trời thăm thẳm 
Cho nhau
chút gặn gần hơi ấm 
chút sẻ chia mặn nồng...
cuối cõi sắc không
- cõi sắc không Mong manh 
- cõi sắc không Giản dị.

Chỉ thế thôi mình nhỉ? 
Trong chật hẹp khoang đời









Không có nhận xét nào: