Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

AI ƠI ! ....


 Ai gọi " ai ơi" 
Xới xáo góc giời thương nhớ
Bồi hồi gió 
Xơ tơi chín nhớ mười mong
Xôn xao sông
ào miền khát. 

Ai gọi " ai ơi" 
Hương đồng ngát
Lúa vàng sây hạt 
 Dịu dàng miên thảo du ca.

 Cánh cò bờ hoa
Xoà tổ ấm.

Ai gọi " ai ơi! "
Bình minh nụ hồng
Hoàng hôn nếp cẩm 
  say.

nắng tàn ngày 
khói đu mây huyền hoặc.

Ai goi " ai ơi"...
 long lanh mắt
xốn xang 
ăm ắp 
ngất ngây
Tình! 

1 nhận xét:

Unknown nói...

Ai ơi hãy về với ta
Cơm rau muống luộc với cà dầm tương
Tháng ngày ta mãi yêu thương (~_~)

Chúc Cát iêu ngày mới mát mẻ với mưa giông Hà Thành