Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

. MẸ ƠI!

MẸ ƠI


 Con úp mặt lòng tay mình
Ram ráp da xanh rớt
Nhăn nheo da khô mốc
 Chiều tàn lọt kẽ cô đơn...

Xéo hoàng hôn
Xiên ráng lẻ
Cỏ lau tóc xoã
Co ro con gió thốc vai gầy...

Mẹ ơi! mỏi mòn ngày
cắn môi trầy da con câm lặng
 bợt trắng.
nỗi đau dạ buốt tấc tấc dềnh.

 Mẹ ơi! 
Lộn đi lộn lại vòng quanh
loạng choạng lối về dúi dụi
lem nhem tối
thấp cao con mù mịt cuối con đường...

Gió gió... sương sương
Trống hơ hoác bốn bề không mẹ
tuổi chiều xa xót lệ
Quánh đặc khuông trời

Mẹ, mẹ ơi
 Con muốn như xưa khoanh tròn lòng mẹ.
Kìa chữ
...Chữ chồng chéo chữ
lệ  nhoè
Rơi...



1 nhận xét:

Unknown nói...

Cát iêu làm em nhớ mẹ
Chúc Cát iêu chủ nhật bình yên